Chùm thơ tiễn biệt nhà thơ Trần Trí Thông

Vanvn- Nhà thơ Trần Trí Thông – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vừa qua đời lúc 19h31 ngày 29.10.2025 (nhằm ngày 9 tháng 9 năm Ất Tỵ) tại TPHCM, hưởng thọ 70 tuổi. Tưởng nhớ nhà thơ quân đội từng vào sinh ra tử, sống hết mình và có những đóng góp nhất định cho thi ca, một số đồng nghiệp đã làm thơ như nén tâm hương tiễn biệt nhà thơ Trần Trí Thông.

Nhà thơ Trần Trí Thông (1956 – 2025)

>> Trần Trí Thông – Người đi qua lửa đạn bằng những câu thơ

>> Nhà thơ Trần Trí Thông qua đời ở tuổi 70

>> Trường ca máu thịt của người-lính-thơ Trần Trí Thông

____________________

NHẬT QUỲNH

Tiễn biệt Người!  

 

“Bắt đền sao được” người ơi

mắt người đã khép phía trời bão giông

Bỏ bờ, bỏ bến, bỏ sông

Người đi

Ừ nhỉ

nhẹ lòng người đi!

phút giây trước nẻo chia lìa

cớ sao nước mắt vẫn tê buốt lòng

đêm nay trăng khuyết nửa vầng

bàn chân ngồi khóc bàn chân ngậm ngùi

mưa hay nước mắt của trời

từ nay câu lục khép lời rưng rưng

lòng đau ngàn sợi tơ trùng

bàn tay vừa nắm lại buông hững hờ

kiếp tằm đã nhả hết tơ

đưa người qua tận bến bờ phù sinh

người đi khép lại bóng hình

còn nghe câu bát vặn mình trổ đau

đời như cổ tích không màu

câu thơ như ngọn cỏ lau cuối mùa

buồn này gửi hết cho ta

Người thành mây trắng bay qua cuối trời

ngậm ngùi ta tiễn biệt Người!

 

_______________________

PHAN NHẬT TIẾN

Giao thừa hai cõi

 

Ông trời sao thật phũ phàng

Để câu lục bát dở dang bộn bề

Cõi mênh mông bạn tìm về

Bụi trần trút sạch hẹn thề cùng ta

 

Vun tròn tay mẹ đêm xa

Cho con ôm trọn tiếng gà hành quân

Đường xa nay đã đến gần

Nỗi lo ngày ấy cõi trần hôm nay

 

Niềm thương giờ lại dâng đầy

Anh về phía ấy nước mây mịt mờ

Trải lòng theo những vần thơ

Gởi người ở lại,vẫn chờ mai sau

 

Hương trầm khóe mắt ai đau

Để cho đời mãi nhắc câu ân tình

Xin yên lòng nhé nghe Anh

Bạn thơ xin hóa gió lành Thiên Tây

 

Nén nhang tiễn biệt từ đây

Bạn đang còn bận khâu mây vào trời

Thảo câu thơm chữ đầy vơi

Tạ từ nhau nhé trọn đời nhớ thương.

_____________________________

NGUYỄN VĂN NGẠC

Bạn tôi về miền vô ưu

 

Nhớ chiều qua thăm anh

Trời buồn mưa rả rích

Không gian trầm tĩnh mịch

Anh ngồi khom lưng đau

 

Mắt anh vàng pha nâu

Hơi thở thì gấp gáp

Mái đầu đôi ta bạc

Chung một nỗi buồn đau

 

Anh chẳng nói ra câu

Môi lấy hơi mấp máy

Biết sắp đi rồi đấy

Muốn nói gì anh ơi?

 

Thầm cầu Phật, cầu trời

Cho anh thêm sức lực

Tôi nhói trong lòng ngực

Biết tim anh ngừng rồi

 

__________________________

PHẠM TRUNG TÍN

Khóc bạn 5 cùng*

 

Cuồng phong từ biển xa ào ạt

Trút mưa ngàn chìm ngập lương dân

Chiều qua sét đánh thất thần

Bạn ta sảy bước phong trần… biệt ly!

 

Giã biệt mẹ cha, đi chiến đấu

Năm mươi năm lưu dấu can trường

Chim bằng sải cánh ngàn phương

Chiến trường sinh tử – thương trường tỉnh mê

 

Cùng đơn vị, cùng quê, cùng tuổi

Cùng đam mê theo đuổi văn chương

Bạn thành danh chốn thi trường

Trời cho thơ phú toả hương bốn mùa

 

Giữa thế cuộc được – thua, còn – mất

Minh định danh phẩm chất nghĩa tình

Bốn mươi tuổi đảng trung trinh

Bí thư chi bộ hành trình đảm đương*

 

Người đất Cảng can trường, tiết tháo

Chấp chi phường giá áo túi cơm

Hữu xạ tất tự nhiên thơm

Tằm ăn dâu sạch – kén ươm tơ vàng

 

Chẳng nao núng dù mang bạo bệnh

Sáu năm chí kiên định cứu người

Sinh – lão – bệnh – tử luật đời

Đành thôi mưa gió thay trời tiếc thương,,,

 

Người hiền đức lên đường viễn xứ

Tài hoa thơ dành tứ tặng đời

Thanh thản nhé Trí Thông ơi

Rượu biệt ly tiễn người rời trần gian

 

____________

Phạm Trung Tín và Trần Trí Thông cùng quê hương Hải phòng, cùng tuổi bính thân và cùng đơn vị huấn luyện quân chi viện chiến trường Nam bộ. Cả hai cùng đam mê sáng tác văn chương và cùng đảm trách cương vị bí thư chi bộ.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *