Vanvn- Em đã đợi một cơn mưa tình yêu// Đánh thức hạt mầm lãng quên lồng ngực/ Gọi khao khát tin yêu hướng về bóng mát// Mùa hạ thổi cơn nóng bồn chồn khó chịu/ Ve ngân khúc nhạc rạo rực gọi chia xa/ Hạt mưa mát lành cho thương nhớ mãi bên ta.

Em đã đợi một cơn mưa tình yêu
Đánh thức hạt mầm lãng quên lồng ngực
Gọi khao khát tin yêu hướng về bóng mát
Mùa hạ thổi cơn nóng bồn chồn khó chịu
Ve ngân khúc nhạc rạo rực gọi chia xa
Hạt mưa mát lành cho thương nhớ mãi bên ta.
Anh nợ em một món hời vô giá
Mái tóc xanh thoáng chốc đổi màu mây
Gian nhà tranh hóa tường thành vững chãi
Đàn con thơ khôn lớn trưởng thành
Em không còn thanh nữ tuổi đôi mươi
Anh là gã trung niên nguyện mắc vào em trọn kiếp.

Nếu sự thật là bí mật tối thượng
Em cứ giữ riêng mình mặc cám dỗ bủa vây
Chìa khóa đừng đúc khuôn găm thẳng tim dáng vẻ
Giọt pha lê trong vắt tạc niềm đau
Khối tình riêng âm ỷ vết thương sầu
Vì hi sinh là điều cao vợi nhất!
Nén nhang trầm hay thương nhớ đầy vơi
Con vẫn nghe tim mình thắt nghẹn
Nếp nhà nay rộng rãi nhưng lạnh lẽo vô hồn
Chốn niết bàn ba má đã nương theo
Độ trì gia đạo bình yên giữa dòng đời trắc trở
Bao nhiêu tuổi vẫn bơ vơ khi nhà không phải để về!
Mẹ nhận cả bầu trời hạnh phúc trong tiếng con cười
Lảnh lót như câu chuyện về xứ thần tiên diệu vợi
Tình cảm trong veo mơ ước thiện lành
Bức tranh cuộc đời là tầng mây chấp chới
Cánh diều chao nghiêng cơn gió miên man
Con lái ước mơ xanh bay thẳng tới tinh cầu rực rỡ.
VŨ HÀ (BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)















