Vanvn- Rủ em lên thượng nguồn sông/ Mới qua phố mới đã mông mênh hồ/ Xuân tình cuội đá ngẩn ngơ/ Bồ câu gù… rối rít bờ hoàng hôn.

Tìm nhau
Theo hoa anh đến Vũng Tàu
Tìm em Bãi Trước, Bãi Sau em chờ
Mây Hồ phiêu dạt bến mơ
Than van tiếng sóng xô bờ Thùy Vân.
Thương ngựa
Mới thử yên thôi đà xuống ngựa
Thương mày gầy guộc, mắt buồn thiu
Chẳng thèm bắt chước cao bồi nữa
Chụp ảnh cùng nhau đã vui nhiều.
Bạch dinh*
Lên chơi. Vua đã vắng nhà
Thì ta ngắm biển bao la. Tuyệt trần!
Vương quyền cũng thể phù vân
Mãi còn đây đóa trắng ngần BẠCH DINH.
——————–
*: Bạch dinh, Vũng Tàu
Hãy để tôi
Người ơi…cát trắng, phi lao
Người ơi…tiếng sóng lao xao biển chiều
Tại lòng nghe…đã liêu xiêu
Hãy để tôi…với cánh diều tuổi thơ!
Đợi ngắm bình minh
Gành Dàu*, ta đợi ngắm bình minh
Giây phút huy hoàng mặt trời lên
Ô hay chỉ thấy đìu hiu sóng
Biển thực hay là ảo ảnh, em?
———–
* Gành Dầu Phú Quốc

Lên chơi hồ Dầu Tiếng
Rủ em lên thượng nguồn sông
Mới qua phố mới đã mông mênh hồ
Xuân tình cuội đá ngẩn ngơ
Bồ câu gù… rối rít bờ hoàng hôn.
Hồ Lắk
Núi nối vòng tay quây… hồ đầy
Quây cả trời xanh dưới đáy này
Con thuyền độc mộc như thoi, lướt
Thả sóng mơ màng lên bóng mây.
Tiếng quạ kêu trên tháp chùa Minh Thành*
Không chài, không bến, không trăng, sương
Chùa cổ thâm nghiêm, thơm thoảng hương
Giữa trưa tiếng quạ kêu đỉnh tháp
Lòng bỗng ngân lên một tiếng chuông.
———————.
*: Chùa Minh Thành, Pleiku
Trên đỉnh hùng quan*
Trên đỉnh hùng quan ngắm mây bay
Thẳng hướng Đông là …Bờ Tây**
Kỷ nguyên vươn mình, cùng quyết liệt
Bên kia có hẹn với bên này?
————————
*:Đèo Hải Vân
**: Bờ Tây nước Mỹ
Con thuyền Châu Ấn*
Con thuyền Châu Ấn năm xưa
Lạc trong quên lãng cũng vừa…hôm nay
Mái xưa rêu đã ken dày
Vàng son xưa lại nở đầy bến xưa.
—————
*Thuyền Châu Ấn của các thương nhân Nhật cập bến Hội An thế kỷ thứ 17, hiện nay có mô hình đặt tại phố cổ (Hội An)
TRƯƠNG VẠN THÀNH















