Chùm thơ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Vanvn- Mong được về với em, ta ở bên nhau,/ Rào lại mảnh vườn, rồi gieo hạt giống./ Ăn một bữa rau cải đầu mùa với em cũng là hạnh phúc,/ Ngồi hơ tay bên bếp lửa nhà mình lòng tràn ngập yêu thương.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021)

NHỮNG VẦN THƠ CHUA XÓT

 

Những vần thơ chua xót,

Chảy trên giấy trắng tinh.

Ý nghĩ anh đọng lại,

Khi xa em, một mình.

Em đọc thơ anh nhé,

Hai giọt nước mắt rơi.

Có giọt buồn tê tái,

Có giọt vui bồi hồi.

Những vần thơ chua xót,

Là lòng anh đầy vơi.

Tình yêu em tha thiết,

Là trang thơ cuộc đời.

Mong ý nghĩ đọng lại,

Trong em là nguồn vui.

Còn những gì chua xót,

Chỉ là trong thơ thôi…

 

HẠNH PHÚC MONG MỎI

 

Mong được về với em, ta ở bên nhau,

Rào lại mảnh vườn, rồi gieo hạt giống.

Ăn một bữa rau cải đầu mùa với em cũng là hạnh phúc,

Ngồi hơ tay bên bếp lửa nhà mình lòng tràn ngập yêu thương.

 

KHI XA EM

 

Khi xa em. Anh chỉ có một mình,

Phải chống chọi với cả mùa rét buốt.

Với nỗi nhớ nôn nao không ngủ được,

Với niêu cơm nhỏ này – cả nó nữa – chỉ mình anh.

Tranh của họa sĩ Vũ Trọng Anh

THƠ VIẾT DƯỚI TRĂNG

 

Ôi ước được dưới trăng anh dắt tay em,

Cứ đi mãi như thế này em nhé.

Giữa ngời ngợi một màn thanh khiết thế

Tim đập nhẹ nhàng những nhịp bình yên.

 

NGHĨ VỀ MÂY TỪ TRÊN MÁY BAY

 

phác thảo thơ

Chỉ có mây thôi, trôi nổi, bồng bềnh,

Là cao cả, là vô bờ, vô bến.

Còn tất cả – thảy đều ti tiện

Nhỏ nhoi, tầm thường, vô nghĩa lý, rồ điên.

Ở mặt đất này, bụi bặm, nắng nôi,

Cuộc sống con người dối lừa, tăm tối.

Chỉ có mây thôi, bồng bềnh, trôi nổi,

Hóa cao cả vô cùng – chân thực cõi tiên.

 

NGUYỄN HUY THIỆP

Viết & Đọc – Mùa Xuân 2026

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *