Vanvn- Gương mặt M’nông Xanh// Đắk Nông hoang sơ ngút ngát xanh núi đồi/ Đang nói thay lời những bước chân mưu sinh lầm lụi?// Họ yêu thành phố này như yêu tuổi đôi mươi/ Dẫu tuổi trẻ nhiều khát vọng cháy bỏng và không ít lầm lỡ/ Tiếng cười vẫn giòn tan và hy vọng mãi xanh!

Nhấp nhô Tà Đùng
Lẫn vào màu xanh cỏ cây và hồ nước
Cỏ mơ giấc cao nguyên
Trên bờ vai núi
Mây vui buồn phiêu lãng cuộc thiên di
Những ngọn đảo xanh nhấp nhô dâng sóng!
Lãng mạn Đồi Mưa
(Tặng Nguyễn Quốc Học và Đồi Mưa)
Có ngôi nhà xinh tọa trên đỉnh Đồi Mưa
Chủ nhân, kiến trúc sư, nhạc sĩ tài hoa thích làm thơ
Người xây ước mơ, bỏ phố lên rừng
Thông non hớn hở xanh
Đồi Mưa bốn mùa ngân bài ca Gió Thức!

Gương mặt M’nông Xanh
Đắk Nông hoang sơ ngút ngát xanh núi đồi
Đang nói thay lời những bước chân mưu sinh lầm lụi?
Họ yêu thành phố này như yêu tuổi đôi mươi
Dẫu tuổi trẻ nhiều khát vọng cháy bỏng và không ít lầm lỡ
Tiếng cười vẫn giòn tan và hy vọng mãi xanh!
Đêm lạ Đắk Nông
Chiều bập bùng buông rơi tiếng đàn
Mưa cao nguyên giận hờn, ướt tóc lá.
Gia Nghĩa xanh ngát tuổi hai mươi
Mắt đêm còn thao thức đêm lạ
Cỏ nhoi nhói thương dải đồi non tươi.
Cà phê phố núi
Đón bạn từ phương xa
Đêm cà phê ướt đẫm lưng đồi…
Uống cạn những tiếng cười
Mắt đăm đắm phố xa
Từng giọt mưa lấp lánh gương mặt đêm
Kỷ niệm Đắk Nông 28.7.2026
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO















