Thơ Lê Chí: Tiếng nói tiếng cười chảy tràn nước mắt

Vanvn- Chiếc chìa khóa vạn năng/ internet mở cửa toàn cầu/ một thoáng con người chạm sát bên nhau/ tiếng nói tiếng cười chảy tràn nước mắt// Kinh ngạc và quen/ quen không thiếu được/ như nước uống cơm ăn/ rừng thôi hoang vắng, đảo hết cô đơn

Nhà thơ Lê Chí ở Cần Thơ

KHÚC DẠO ĐẦU

 

Trời đất vừa cho hai thí dụ

Đà Lạt trên cao và Phú Quốc đảo xa*

khúc dạo đầu – những ngày mưa khốc liệt

 

nơi ví von là “Paris nhỏ”

Thung Lũng Tình Yêu và Hồ Than Thở

bảng lảng thực mơ

 

“Đảo ngọc” một lần đặt bước

nghiêng bên nào sóng cũng xôn xao

mải hát mà ngời thanh sắc

 

Bỗng chốc nháo nhào tai ương hồng thủy

thành phố chơi vơi, lở núi sạt đồi

sao nữa

ngày mai

ai biết

 

Đã bao giờ trò chuyện với thiên nhiên

giáp mặt nỗi niềm xao xác

 

dẫu nghiệt ngã, biết làm sao được

vay trả theo người

những toan tính nụ cười ánh mắt

tiếng chim khoắc khoải rừng xa

hoa sim tím rưng rưng chiều muộn

 

“Paris nhỏ” mộng mơ “Đảo ngọc”

trằn trọc hoài ta lẫn trong ta

Đà Lạt không xa

Phú Quốc không xa

____________

* Cùng đầu tháng 8.2019  Đà Lạt và Phú Quốc bị mưa ngập, có nơi lên đến 2m.

 

KHOẢNG CÁCH

 

Khoảng cách bây giờ tính bằng giờ bay

3, 4 tiếng 15, 20 tiếng

Hà Nội, Sydney, Paris, New York

bắc Âu bắc Mỹ

qua ngày xuyên đêm

 

dọc ngang đường bay nội địa

thật ngắn thật gần

chưa kịp nhìn biển nhìn sông

bàn chân chạm đất

vậy mà từ ngày này tháng nọ

hết năm rồi lại năm

tóc xanh đầu bạc bơ phờ

 

Phần lớn khiếu kiện của dân

là chuyện đất đai

còn ai không biết

chén cơm, vong linh, hương hỏa

mười năm, hai mươi năm

vẫn đất

đất là của ai?

đừng đổ bị kẻ nào xúi giục

thêm tội thêm buồn

 

Họ là đàn ông đàn bà người già người trẻ

dắt dìu nhau thỉnh cầu

gõ cửa công quyền tối thượng

cửa mở mà lòng trống vắng

gió vu vơ khách lạ qua đường

 

Chẳng có gì cao xa khó hiểu

lời hột lúa củ khoai con tôm con cá

cây sầu riêng cây bưởi trong vườn

mồ hôi nước mắt

 

Nhân quả tay người gieo xuống

bền sức mà đi

ắt ngày sẽ tới

Tranh của họa sĩ Thế Hùng

CHỌN GIỐNG TƯƠNG LAI

 

Cuộc chống tham nhũng

có vẻ đi vào bài bản

tìm nguyên nhân của mọi nguyên nhân

 

Tiền có trước hay lòng tham có trước

thảm nạn lan tràn

thời tiết mùa màng may rủi

cãi vã ồn ào

đâu là giới hạn

 

Bao giờ qua hết cơn mê

sâu khuất lòng mình khoảng tối

trục cường lực đang quay mù mịt

bến chờ năm tháng chơi vơi

 

Còn mất nhân dân

cốt tử là tấm lòng

đâu là sự thật ?

 

Chọn giống tương lai

đâm chồi đợi nắng

 

“ĐỪNG ĐÚC TƯỢNG, HÃY XÂY THÊM PHÒNG HỌC”*

 

Nếu thật sự có thế giới tâm linh

chắc Bác Hồ sẽ rất không vui

sao bây giờ người ta dựng tượng mình nhiều quá

quảng trường, núi cao, bờ sông, trường học

không thiếu nơi nào

 

Nhân danh sự kính trọng và tấm lòng nhân dân

xúc phạm Bác không ngờ

 

mà chẳng phải Bác đâu

chỉ những tảng đá hoa cương to đùng

những khối kim loại vô hồn lạnh ngắt

sực nức mùi tiền

 

Bác Hồ nào cô đơn như vậy

Bác thường gặp bà con nông dân trên những cánh đồng

gặp người thợ trong xưởng máy, chị quét rác bên đường

chia kẹo và hát cùng các cháu

có em bé vuốt chòm râu trắng bông của Bác

Bác cười như giữa rừng hoa

 

“Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”*

ấm và vang từ quảng trường Độc lập

tạc vào ký ức thời gian

thành tượng đài Hồ Chí Minh vô giá

còn – mất phải đâu tượng ít hay nhiều

 

Đất nước nghèo, nghèo lắm

hãy lo tốt cái ăn cái ở và chuyện học hành

giặc dốt mới đáng sợ

có trường thì con chữ sẽ tìm về nương đậu

bóng mát cho người

 

“Đừng đúc tượng,

hãy xây thêm phòng học” *

Bác căn dặn từ những ngày máu lửa

 

Chỉ có sự học

mới thoát được đói nghèo lạc hậu

chỉ có sự học

dân mình mới tới được bến bờ mơ ước

_____________

* Lời Bác Hồ.Theo ông Trần Viết Hoàn, nguyên giám đốc khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, người trực tiếp bảo vệ Bác –Tuổi Trẻ, 1.9.2019)

 

TƯỢNG ĐÀI INTERNET

 

Chiếc chìa khóa vạn năng

internet mở cửa toàn cầu

một thoáng con người chạm sát bên nhau

tiếng nói tiếng cười chảy tràn nước mắt

 

Kinh ngạc và quen

quen không thiếu được

như nước uống cơm ăn

rừng thôi hoang vắng, đảo hết cô đơn

 

ước gì có tượng đài uy nghi lãng mạn

tri ân phép lạ

nhà điêu khắc chợt nhìn đăm đắm khoảng không

bắt gặp sắc màu trong suốt

 

Trước internet là gì

câu hỏi cổ xưa dễ đâu phát sáng

có phải bắt đầu từ gió

xa khơi sóng vỗ chập chùng

chim câu trắng vù qua trận mạc

lá thư sờn rách úa vàng

 

Sánh bằng gì

internet vượt cách ngăn mờ mịt

ánh sáng siêu nhiên

cuộc chiến lương tri khốc liệt

nếu một ngày internet biệt tăm

nhân loại thế nào

 

Thương trái đất gánh gồng quá đỗi

nhìn xa, lặng lẽ lắng nghe

dáng tượng trong lòng đẹp lạ

sự thật cần gì giá đỡ

 

Xin đừng đổ bóng đen internet

có bao giờ cái ác tự dưng

ánh chớp nhân văn chân trời lóa sáng

hạnh phúc tảo tần gieo mỗi bước chân

 

LÊ CHÍ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *