Thơ Lê Vi Thủy: Vũ điệu cuộc sống tràn về

Vanvn- Nắng ngày/ Ing oang tiếng ve gọi hè/ Hoà cùng tiếng động cơ xe trên đường/ Những khuôn mặt bưng bít khẩu trang/ Sau những ngày giãn cách/ Vũ điệu cuộc sống tràn về / Giữa cái nóng mùa hạ.

Nhà thơ Lê Vi Thủy ở Gia Lai

TRÒ CHƠI

 

Đêm ảo tưởng vỗ những đợt sóng

Ban phát & phán xét

Mẩu bánh vụn kiến tha

Ròng rã

 

Gã cười phá lên

Âm thanh khàn đục – đôi mắt đục

Nhí nhón ơn đời

 

Màu đỏ sậm đang hot

Những đôi môi cong cớn

Khua tanh tách cửa cuộc đời

Hỉ hả

 

Tất bật tấn bi kịch

Khéo vẽ đến mơ hồ

Hơi khói & mùi ẩm mốc

Không liên quan

Quấn chặt nhau

 

Kết sạn

Sợi dây vô hình lớn hơn

Gã cười hùng hục

Lũ kiến xoay vòng

 

Ai đang là trò chơi của ai?

 

HẺM NHỎ

 

Ngày nắng

Những ánh mắt hiu hắt nghiêng ô cửa

Với chiếc lá sắp rụng ngoài hiên

Hẻm nhỏ ong ách, chật hẹp từng chiếc xe qua

Tiếng cười nói, la hét, lếch nhếch phố

Chẳng còn yên tĩnh.

 

Góc nhỏ

Mắt môi không tô điểm

Chỉ có chai rượu ngổn ngang cùng sách vở

Chiều đi qua

Hun hút, mờ dại trên cánh đồng cỏ

Gió hú

Lòng người trống rỗng.

 

Những cánh hoa xuân đầu tiên hé nở

Chậm rãi trên từng ngón tay

Trần trụi, nhàu nhĩ

Phả vào bóng tối

Giữa khuôn ngực chai sạm.

 

Ban công hửng nắng

Sáng hay chiều không rõ

Inh ỏi

Kẹt giữa con hẻm nhỏ.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

CON CHỮ

 

những con chữ rời rạc rơi tõm giấy

nhảy múa

cười kệch cỡm

khiêu khích

người viết ra chúng thộn mặt

đâm

ngón tay đọng lại nham nhở

mờ dần chữ cái

trên cây thập tự, đinh máu tuôn ngôn ngữ tượng hình

nhảy múa điệu vũ mùa hè

trong hang Nerja*

 

loài sâu bị bỏ quên trong cái kén của mình

cố sặc sỡ thành bướm

ghim vào mặt giấy

những vết nhờn sau cuộc trườn bò

đứt quãng

chồng chéo

không nút thắt

sau cái đập cánh đầu tiên, chết như chính kẻ đã sinh ra nó

dần mòn trong sự sống

những giọt máu lại tóe ra lần nữa

nhuộm huyền những tờ

chảy dài như một kẻ bị bỏ rơi trong cuộc tình nhiều cơn ác mộng

và gõ….

__________

*  Hang Nerja, Malaga, Tây Ban Nha.

 

MÙA HẠ

 

Mùa hạ nắng

Những cơn đau quặn lên

Những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi

Những gốc cây trơ rễ, khô khốc

Phố xá hiu hắt

Ánh nhìn xa lạ

Của một ngày

Chậm rãi rơi

 

Góc phố

Tiếng ruồi nhặng vo ve

Trên cái đầu bốc mùi

Của gã tật nguyền xóm chợ

Một vài cái bĩu môi

Một vài cái nhón tay thương xót, tờ tiền nhàu nhĩ rớt vào cái ca nhựa trước mặt

Cả hai khuôn mặt giãn ra

Giữa cái nóng 37 độ C, mỗi người một cảm xúc

 

Bước chân nhỏ

Trên khoảng nắng

Những tờ vé số may rủi cong queo

Đôi mắt bi ve nhìn số phận

Hát về dòng đời trong những ngày đại dịch

Mất mát & hy vọng

 

Nắng ngày

Ing oang tiếng ve gọi hè

Hoà cùng tiếng động cơ xe trên đường

Những khuôn mặt bưng bít khẩu trang

Sau những ngày giãn cách

Vũ điệu cuộc sống tràn về

Giữa cái nóng mùa hạ.

 

LÊ VI THỦY

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *