Vanvn- một vì sao đổi ngôi/ những tầng mây xếp hàng đưa tiễn/ ai giả chết như đang ngủ mệt/ qua tháng năm gian dối thật thà// sớm mai khi đèn đường nhắm mắt/ ánh sáng nhìn rõ mặt/ những âm thanh ồn ã/ ô hợp bao tần số/ có một trò chơi thầm lặng/ chỉ đêm mới biết/ chỉ người nín thinh/ mới nhận ra mình còn tỉnh

SÀI GÒN PHỐ
những vì sao đuối nước
nằm khuất trong đám mây trầm cảm
cần một liều thuốc cấp tính
cần một ca đại phẫu
phục sinh niềm tin nứt nẻ
giấc trường miên
ai nhận được bóng mình
phố ngày kẹt xe
Sài Gòn trôi trong đoạn phim ngắn
dưới chiếc dù hoa sũng nước
qua cặp kính đen trốn nắng
đóa hồng môi ẩn nấp khẩu trang
khói bụi nhòe gương xe
tiếng nói cười ảo mờ trong tiếng máy
trên phố
có một người rất vội
xuyên con đường chật ních
xuyên ngoằn nghoèo ngõ hẹp
xuyên hàng rào chẵn lẻ
xuyên thời gian vô định
nhóm một tia nắng
hồi sức những vì sao

ĐỔI NGÔI
tôi ngồi lẫn vào đêm
nghe những âm thanh nhỏ nhất
tiếng côn trùng rả rích
chiếc lá mồ côi rơi
một vì sao đổi ngôi
những tầng mây xếp hàng đưa tiễn
ai giả chết như đang ngủ mệt
qua tháng năm gian dối thật thà
sớm mai khi đèn đường nhắm mắt
ánh sáng nhìn rõ mặt
những âm thanh ồn ã
ô hợp bao tần số
có một trò chơi thầm lặng
chỉ đêm mới biết
chỉ người nín thinh
mới nhận ra mình còn tỉnh
nhận ra
ai giả say, ai giả mù, giả điếc
giữa thế giới hẹp như huyệt mộ
đón những vì sao đổi ngôi
NGẢI HOA
anh đi thật sao
em còn ngẩn ngơ trong trận mưa rào giữa trưa hè óng ả
tay vừa cầm tay đã xa ngàn dặm
đồng hồ thở dài
đồng hồ tích tắc
sóng xô môi cười cuộn vào nước mắt
dòng sông tan chảy
dòng sông đóng băng
mùa về lao xao nửa mưa nửa nắng
ngải hoa ngọt ngào, ngải hoa chát đắng
em còn đứng đây
anh đang nơi đâu
bất chợt mưa rào đổ về biển sâu
nỗi nhớ vòng xe lăn bánh qua cầu
VŨ THANH HOA















