Vanvn- Trên hải trình Đoàn Công tác số 13 ra thăm Đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1 đầu tháng 5.2026, đã diễn ra một cuộc thi thơ “tốc hành” về biển đảo và Nguyễn Thị Thúy Hà là một trong những tác giả đoạt giải. Người phụ nữ trẻ đẹp yêu thơ này hiện là Phó Bí thư thường trực xã Vân Đình, Hà Nội và từng sáng tác rất nhiều thơ nhưng chưa có dịp công bố. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mộc mạc tươi rói cảm xúc của Nguyễn Thị Thúy Hà viết nhanh trên chuyến hải trình đầy ý nghĩa.

TRƯỜNG SA YÊU THƯƠNG
Tạm biệt Thủ đô ta ra khơi với biển
Trường Sa yêu thương sóng cuộn điệp trùng
Mang lòng biết ơn của đất liền tới người lính kiên trung
Đang ngày đêm giữ yên biển trời Tổ quốc!
Nơi đảo xa từng dấu chân anh bước
Bão tố, phong ba, nắng cháy phải cúi đầu
Gian khổ, hy sinh có sá gì đâu
Tổ quốc trường tồn, tình quê hương bất diệt!
Cánh hải âu tung bay trời tự do tha thiết
Ơi đất mẹ Việt Nam, ơi Nam Yết, Sơn Ca
Song Tử, Sinh Tồn một màu xanh bất tận hiền hòa
Trường Sa giữa trùng khơi – biển đảo nhà ta đó!
Bao nỗi nhớ thương người lính đảo gửi theo ngàn gió
Về đất liền thăm mẹ thăm cha
Thăm người thân và những đứa con nhỏ quê nhà
Anh vẫn khỏe, vẫn hiên ngang giữ biển trời đất nước!
Bao thế hệ hy sinh, hòa bình ta có được
Là máu xương, là tình yêu non sông, đất nước, đồng bào
Là lời thề trước lá cờ Tổ quốc đã trao
Giữ vững chủ quyền biển quê hương tươi thắm!
Trường Sa ơi, mai xa rồi nhớ lắm
Đảo quê hương, người lính giữa trùng khơi
Hà Nội dấu yêu đón ta về trong nỗi nhớ đầy vơi
Đất nước trong tim ta và Trường Sa yêu thương sống mãi!

NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SA
Tôi gặp anh giữa đảo quê hương
Trường Sa yêu thương nơi muôn trùng sóng gió
Người lính đảo ngày đêm đứng đó
Giữ biển khơi, giữ non nước hòa bình!
Anh kể tôi nghe câu chuyện của mình
Như hơi thở của bao người lính biển
Tình nguyện đến Trường Sa với niềm tin dâng hiến
Tổ quốc trong tim giữ trọn biên cương!
Anh nhủ rằng dù da diết nhớ thương
Đất liền mẹ cha ngày đêm mong ngóng
Anh vẫn hiên ngang vững vàng trước muôn trùng sóng
Nhìn về quê hương – ấy là nơi gặp gỡ giữa biển trời
Anh nhẹ cười trong ánh nắng vàng tươi
Bão tố có là gì, khó khăn có hề chi đâu nhỉ?
Ta đã có một tấm lòng sắt son bền bỉ
Đồng đội bên ta cùng bàn tay theo ông cha xây dựng cơ đồ!
Người lính Trường Sa với lời tuyên thệ trước ngọn cờ
Ý chí, niềm tin, lòng nguyện hy sinh của người trai chính trực
Phía trước anh là bình minh đỏ rực
Ôm súng trong tay, ánh mắt sáng biển trời.

LỜI HẸN SƠN CA
Anh là lính giữa biển khơi
Ngày đêm canh giữ biển trời quê hương
Ngàn trùng sóng vỗ vấn vương
Tình yêu đất nước, tình thương đất liền
Ngưòi lính luôn vững niềm tin
Chủ quyền biển đảo trăng in bóng hình
Đảo là nhà của chúng mình
Biển là quê mẹ nghĩa tình bao dung
Lời thề anh giữ thủy chung
Trước cờ Tổ quốc kiên trung một lòng
Nắm tay thỏa nỗi nhớ mong
Cùng chung câu hát sóng lòng cuộn dâng
Chia tay anh những bâng khuâng
Lời thề câu hẹn trào dâng đáy lòng
Anh vẹn nghĩa với non sông
Sơn Ca tươi đẹp thỏa công em chờ!
NGUYỄN THỊ THÚY HÀ














