Chùm thơ thiếu nhi của Đặng Toán

Vanvn- Chích chòe chăm luyện giọng/ Ngày mai thi hát rồi/ Chim sâu thì mê mải/ Giữa vườn cây kiếm mồi// Bác ong thợ miệt mài/ Bên luống hoa tìm mật/ Chị gió bận chải tóc/ Giúp hàng tre bên đường…// Trách nhẹ cô bướm vàng/ Cứ nhởn nhơ quanh ngõ!…

Nhà thơ Đặng Toán ở Hưng Yên 

MÂY  NGOAN

 

Đám mây là đám mây ngoan

Mây theo chị gió miên man khắp trời

Vườn rau bà tớ khát rồi

Rủ nhau mây tới hát lời mưa vui…

 

SUỐI VỀ THĂM MẸ

 

Suối xin phép cha nguồn

Xuôi dòng về thăm mẹ

Tạm biệt nhé núi rừng

Suối bước đi róc rách…

 

Vừa mới tới đồng bằng

Suối thành sông rộng lớn

Chiếc áo xanh ngày nào

Giờ phù sa nhuộm thắm.

 

Bình minh vừa hé sáng

Sông vui đến vỡ òa

Kìa mẹ biển bao la

Dang vòng tay chờ đón.

 

MÂY DIỄN ẢO THUẬT

 

Trông kìa, rõ một chú gấu

Ngồi chơi bên những tảng băng

Thoắt đã thành bông hoa trắng

Nở trên nền trời xanh xanh…

 

Một chiếc thuyền buồm thật căng

Trôi theo dòng sông ánh sáng

Lúc sau hóa con ngựa chiến

Phi lên chỗ ông mặt trời…

 

Ai đã từng xem xiếc rồi

Hẳn sẽ gật đầu tấm tắc

Nghệ sỹ mây đúng thật tài

Diễn bao nhiêu màn ảo thuật!

 

TRÁCH NHẸ

 

Chích chòe chăm luyện giọng

Ngày mai thi hát rồi

Chim sâu thì mê mải

Giữa vườn cây kiếm mồi

 

Bác ong thợ miệt mài

Bên luống hoa tìm mật

Chị gió bận chải tóc

Giúp hàng tre bên đường…

 

Trách nhẹ cô bướm vàng

Cứ nhởn nhơ quanh ngõ!…

Tranh của họa sĩ Thành Chuongy

BÉ VẼ BỐN MÙA

 

Bé vẽ mùa Hạ

Phượng đỏ rợp trời

Ve dạo đàn chơi

Xanh ngời sắc lá.

 

Bé vẽ mùa Thu

Cúc vàng rực rỡ

Quả na, quả hồng

Áo xanh áo đỏ.

 

Mùa Đông lạnh giá

Cây khô lá cành

Theo tay bé vẽ

Mưa phùn giăng giăng.

 

Bé vẽ mùa Xuân

Hoa đào thắm nở

Khung trời rộng mở

Từng đàn én bay…

 

Ô, kì diệu thay

Hộp màu nho nhỏ

Qua bàn tay bé

Bốn mùa hiện ra.

 

TỪ MỘT ĐẾN MƯỜI

 

Chùa Một Cột ở Thủ đô

Suối Hai trong mát vần thơ dâng đời

Ba Bể xanh nước xanh trời

Ai qua khu Bốn nhớ người quê choa

 

Năm Căn xa thiệt là xa

Sáu câu vọng cổ ngân nga ân tình

An Giang, Bảy Núi quê mình

Đền Đô, triều Lý hiển linh tám đời

 

Cửu Long chín nhánh lở bồi

Hương sen thơm cả Tháp Mười mênh mông…

 

VƯỜN THƠM

 

Yêu mảnh vườn của Ngoại

Xum xuê cả bốn mùa

Nhưng mà em thích nhất

Lúc vườn vào mùa Thu…

 

Chùm ổi chín đung đưa

Chào mào đang ăn dở

Mùi hương như ướp vào

Thơm từ chân lên mỏ.

 

Na mắt nhắm mắt mở

Đu cành bổng cành la

Bạn nào cũng hớn hở

Chờ đậu xuống tay bà.

 

Trái thị vàng màu nắng

Thơm từ ruột thơm ra

Thảo nào mà cô Tấm

Đến nay vẫn chưa già.

 

Quả mít trông sợ chưa

Áo xù toàn gai góc

Nhưng múi như mật đọng

Thơm phức cả khu vườn.

 

Rồi nào nhãn, nào hồng

Chuối, bưởi sai trĩu trịt

Ngoại như là ông Bụt

Cho cháu cả vườn thơm…

 

GIÓ NGOAN GIÓ HƯ

 

Gió ngoan ve vuốt dịu dàng

Sắc hoa ngời bên sắc lá

Hương thơm quyện quanh đây đó

Khu vườn ăm ắp bình yên.

 

Gió ngoan vỗ nhẹ mặt hồ

Sóng cười lăn tăn vui quá

Lim dim chú chim bói cá

Ngủ mơ quên cả bắt mồi.

 

Rồi gió vờn quanh lưng trời

Ghé môi thổi vang diều sáo

Bầy trẻ hò reo nhốn nháo

Tóc mềm bay giữa đồng xanh…

 

Sao chiều nay gió chẳng ngoan

Kéo theo cả dông, cả lốc

Bẻ cây, giật tung cửa lớp

Làm bao người sợ, người lo

 

Nếu mà gió vẫn cứ hư

Không ai bạn cùng gió nữa

Bọn mình bảo nhau chốt cửa

Ứ thèm chơi với gió đâu!…

 

 ĐẶNG TOÁN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *