Vanvn- Trên đường thiên lý// Cuồng phong qua lời chim sẻ/ Chỉ là cơn gió nhẹ trong mắt đại bàng// Trăng sáng quá trên bầu trời xứ Nẫu/ Trăng hay đèn chỉ có trăng là thấu/ Hay chỉ có đèn mới đau đáu ánh sáng trăng?

Ta quen nhau đã bao lâu rồi?
Đường về nhà tôi ánh sao nhòa đêm tối
Ngõ đến nhà anh thắm đỏ hàng hoa
Anh đi trước đời tôi thật nhiều bước
Anh đã có những điều tôi mơ ước
Vậy sao còn muốn có thêm tôi?
Tôi cho anh xem trái tim mình
Những vết sẹo sau ngàn lần thất vọng
Vạn vệt xước bị cào bởi dối gian
Tôi cho anh xem một nhánh phong lan
Đã úa tàn vì mưa sương bão gió
Sau chặng đời khốn khó, sau những cuộc tình tan.

Trên đường thiên lý
Cuồng phong qua lời chim sẻ
Chỉ là cơn gió nhẹ trong mắt đại bàng
Trăng sáng quá trên bầu trời xứ Nẫu
Trăng hay đèn chỉ có trăng là thấu
Hay chỉ có đèn mới đau đáu ánh sáng trăng?
Nguyên tiêu
Đêm rằm mà trăng khuyết
Tựa mật tình anh chưa kịp rót vào
Tôi bối rối giữa lòng tự trọng và những khát khao
Nửa chẳng muốn đánh mất mình
Nửa còn lại muốn bất chấp để có anh!
Tôi sợ rằng, tôi sẽ rất yêu anh
Anh nhuộm thắm những ngày tàn phai mộng
Thành niềm vui ví tựa thuở thanh tân
Có những đêm nằm hoài không ngủ được
Tôi đã ước một vạn điều vô lý
Là một vạn lần tôi gặp anh sớm hơn.
LÊ TRÚC QUYÊN















