Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Xuân Hùng

Vanvn- Trời chiều đang nắng chang chang/ Đàn kiến đang mải vui chơi/ Những hạt mưa lớn buông rơi ngập đường// Kiến chúa vội gọi đàn con/ Về tránh trong tổ kẻo trôi theo dòng/ Kiến út chẳng nghe khinh thường/ Mải chơi nước cuốn ra sông vèo vèo

Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng ở Phú Thọ 

Bé tập vẽ lên tường

 

Nhà ông mới xây xong

Sơn tường còn trắng toát

Bé từ thành phố về

Vẽ nguệch ngoạc lên tường

 

Những bông hoa trong vườn

Chú chim hót trên cây

Ông đội mưa đi cày

Bà tất bật đi cấy

 

Chiếc lá khô bay bay..

Bao nhiêu là ham thích

Nhưng chả ra hình gì

Mẹ mắng làm bẩn tường

 

Be im re nhìn ông

Nét mặt như cầu cứu?

Ông cười bảo: Cháu yêu

Cháu gái vẽ rất siêu!

 

Chiều bé về thành phố

Bà đến lau lại tường

Ông thấy nhà trống vắng

Lòng nhớ cháu nhiều hơn!

 

Ngày vui đến trường

 

Sáng nay bé dậy sớm

Mặc quần áo mới tinh

Mẹ mua từ hôm trước

Bé tung tăng tới lớp

 

Trường em giữa cánh đồng

Vừa mới xây thật xinh

Cờ Sao vàng lung linh

Nhẹ nhàng bay trong gió

 

Tháng chín trời trong xanh

Nắng vàng hương cốm mới

Đón em vào lớp một

Miệng em cười thật xinh

 

Cô dạy em múa hát

Giọng của cô âm vang

Cô dạy em tập viết

Nét chữ thật là xinh

 

Buổi đầu tiên đến lớp

Bé thích thú vô cùng

Có biết bao là bạn

Bé vui học chăm ngoan!

Tranh của họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng

Theo bà ra đồng

 

Tháng mười vàng lúa chín

Cả một cánh đồng xa

Bé về quê thăm bà

Theo ra đồng gặt lúa

 

Nhìn bà làm thích thú

Bé muốn tập làm quen

Tay liềm bé chưa quen

Thóc vàng rơi mặt đất

 

Bé buồn lên bờ nghỉ

Rồi rót nước mời bà

Trong nắng rát trưa hè

Giữa đồng quê bát ngát

 

Thương bà trong nắng gắt

Mồ hôi rơi trên đất

Long lanh như hạt ngọc

Bé thấy bà cười vui

 

Đàn kiến chạy mưa

 

Trời chiều đang nắng chang chang

Bỗng đâu kéo đến mây đen kín trời

Đàn kiến đang mải vui chơi

Những hạt mưa lớn buông rơi ngập đường

 

Kiến chúa vội gọi đàn con

Về tránh trong tổ kẻo trôi theo dòng

Kiến út chẳng nghe khinh thường

Mải chơi nước cuốn ra sông vèo vèo

 

Kiến mẹ thấy vội bám theo

Cứu con thoát chết liêu xiêu trở về

Kiến con ân hận ê chề

Từ nay hứa sẽ luôn nghe Chúa đàn

 

NGUYỄN XUÂN HÙNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *