Vanvn- Thênh thênh trên đảo Đá Tây/ Tiếng chuông chùa trườn trên nước// Sừng sững những đôi chân/ Lặn trên đá

TRÊN ĐẢO ĐÁ TÂY
Vạm vỡ những cành tay
Ôm đảo vào lòng
Ngày gió bão
Mặt người đẹp như thánh
Thênh thênh trên đảo Đá Tây
Tiếng chuông chùa trườn trên nước
Sừng sững những đôi chân
Lặn trên đá
MÃNH LIỆT
Tôi đặt lên bờ vai ban mai
Một đóa môi
Làm mồi
Cho những chú cá
Rộn rã
Dính chặt tôi trên biển xanh rờn
Là đà bơi giữa no nê thanh sắc
Nghe
Mùi mặt trời lững thững
Quyến rũ đường sóng bay
CÂU MỰC
Tôi câu mực
Từng con mặt trăng
Giấc mơ đẹp thánh thót
Rồi một đêm
Mực câu tôi
Từng giờ kiêu bạt
Lấp lánh ký ức như nước

BIỂN KHƠI
Thuyền lạ xua đuổi
Đâm chìm thuyền
Có phải nguồn lợi biển
Hay yêu sách tưởng tượng
Khiến nỗi nhớ bãi cọc Yên Giang
Nỗi nhớ bãi cọc Đồng Vạn Muối
Nỗi nhớ bãi cọc Đồng Má Ngựa
Hóa thân thành bãi đá ngầm
Thành dải cồn đá cao
Ánh lên rạn san hô đỏ
Người ngỏng đầu trên sóng
Thật khó để trở về
KẺ XA LẠ
Con mực phun những tia đen
Trò đùa giữa màn đêm tối sáng
Dòng hải lưu nhấn chìm thân xa lạ
Trò đùa thử đáy nông sâu
Chân vịt đoàn thuyền đánh cá
Quay tóe vào tim người không quen
Trò đùa trong biển mông mênh
Lưỡi câu cá hố của lão ngư
Móc vào da
Trò đùa mùa đánh bắt xa bờ
Những đứa trẻ vẽ hình kẻ lạ không đầu
Trò chơi ở làng chài quê nội
Trò đùa trò chơi
Nở ra bông súng
Rồi thành nụ trập trùng
BÊN SUỐI ĐÊM NĂM ẤY
Rón rén đêm trườn trên đá bồng con
Rừng thiếu nữ nhìn
Hắn chạy
Vỡ một mảng rừng biên
Ngồi bên suối
Khát bóng đêm sót lại
Vãi một chùm hoa
Vỏn vẹn một vốc tay đầy
TRỞ VỀ
Đêm trước biển mênh mang
Nhìn mặt trời ló dạng
Tôi thấy tôi có dáng hình thằng sóng
Bị xô đẩy bởi những con sóng khác
Tôi nhỏ li ti
Tôi trắng xóa
Tôi xanh
An vui ấy
Đưa tôi về cố hương
Trong một vòng tròn
Không có khởi đầu và kết thúc.
BÙI MINH VŨ
- Vạt nắng chiều – Truyện ngắn của Trương Hoàng Hân
- Giữa những bộn bề… – Truyện ngắn của Lê Mỹ Thạnh
- Nhà báo Tô Minh Nguyệt và tập truyện ký về thời bom rơi trên hè phố Thủ đô
- Nhà văn đừng quay lưng với cái ác
- Chất thế sự trong truyện ngắn Văn Giá, qua tập truyện ngắn “Ai nói và tại sao lại nói như thế?”















