Vanvn- Những cánh sen hồng như tay mẹ// Hồ sen nở giữa mùa hè nắng gắt/ Hương thơm dịu nhẹ gợi nỗi nhớ quê nhà// Nhớ những ngày bình yên, ấm áp trong vòng tay của mẹ/ Chở che cho con suốt những dặm trường/ Giờ xa quê chỉ biết nhớ nhà thương từng tấc đất quê hương.

Những cánh sen hồng như tay mẹ
Hồ sen nở giữa mùa hè nắng gắt
Hương thơm dịu nhẹ gợi nỗi nhớ quê nhà
Nhớ những ngày bình yên, ấm áp trong vòng tay của mẹ
Chở che cho con suốt những dặm trường
Giờ xa quê chỉ biết nhớ nhà thương từng tấc đất quê hương.
Bao năm tháng đi qua đất khách quê người
Dẫu phố thị sáng đèn rực rỡ
Cũng không ấm bằng bếp lửa quê
Nơi có mẹ cha luôn chờ đợi, một ngày con trở về
Gọi tên những đứa em giữa sân đầy nắng
Qua lối cũ, qua hàng tre ôm mẹ nhìn cha mỉm cười.

Chiều buông tím chở nỗi buồn trên dòng sông Cà Ty
Hàng dừa nghiêng bóng bên sông gió đưa tàu lá hát ru
Tháp nước Phan Thiết nghiêng mình in đáy nước long lanh
Tiếng mẹ ru ầu ơ thật ngọt ngào như gió mát đầu hè
Xa quê rồi mới thấy lòng trống trải
Người qua sông mang nỗi nhớ mơ thấy đời đẹp biết bao nhiêu.
Con nhớ bàn tay gầy của cha mẹ
Những vết chai in hằn năm tháng
Cha mẹ nuôi con bằng cả đời mình
Chẳng một lời than chẳng oán, con xa rồi mới hiểu công ơn
Dẫu con đi khắp nẻo xa xôi lòng vẫn hướng về cha mẹ
Cha như bóng cây lớn che chở con qua những giông bão đời.
Quê hương ơi! Đất mẹ hiền hoà
Từng con đường, từng hàng cây đều in sâu trong ký ức
Giàn hoa giấy trước sân rực nắng những cánh hoa rơi nhẹ
Cánh diều bay giữa trời xanh mang bao ước mộng tuổi thơ
Con chạy dài trên cánh đồng lộng gió
Tiếng sáo ngân vang như gọi những mong chờ.
Stuttgart – Germany, 01.05.2026
NGUYỄN HỒNG LINH















