Vanvn- Trước đền Doanh điền sứ ca trù ứ… hự ngày xuân// Chẳng bận/ công hầu khanh tướng, Người thong dong thưởng ngoạn/ Lấp lánh ánh mắt chòm râu một chàng trai sung sức// Đồng lúa mát xanh trải dài mùa màng vùng đất mở/ Thăng giáng bận lòng chi chỉ nhớ câu Dĩ dân vi bản/ Trôi xa những dòng sông muộn phiền hiềm khích thế nhân.

Những cánh buồm trôi về đâu khi dòng sông bị lấp
ta tìm kiếm hoài những vu vơ một thuở
gió lang thang không biết nẻo xa nhà
những hạt phù sa muôn đời đọng lại
bãi bờ xưa vẫn xanh mướt độ xuân thì
dù em xa dòng sông bao năm tháng chưa về
Trước đền Doanh điền sứ ca trù ứ… hự ngày xuân
Chẳng bận công hầu khanh tướng, Người thong dong thưởng ngoạn
Lấp lánh ánh mắt chòm râu một chàng trai sung sức
Đồng lúa mát xanh trải dài mùa màng vùng đất mở
Thăng giáng bận lòng chi chỉ nhớ câu Dĩ dân vi bản
Trôi xa những dòng sông muộn phiền hiềm khích thế nhân.

Chiếc bình vôi men rạn cũ kĩ nơi góc nhà
miệng bình vôi nham nhở những lớp vôi tôi khô cứng
chiếc bình vôi hiện diện mấy chục năm bà ăn trầu
đã têm cho bao miếng trầu đậm đà những câu chuyện quê
bà giờ xa miền mây trắng hay cánh đồng gió mát cỏ hoa
rưng rưng bình vôi bụi phủ góc nhà lặng lẽ tháng mùa qua
Hương bưởi vườn xưa nép vào mưa bụi Giêng hai
rét lộc rét đài vấn vương khăn hờ áo mỏng
ta ngóng hoài biết người xưa có về kịp hội?
hương bưởi dịu dàng lên hương lối cũ vườn nhà
tháng ngày xa những mùa hoa còn vương vấn
đêm lắng trong hương bưởi ngõ quê những tiếng thở dài
Ta ngược thời gian ngàn năm bên trống đồng Ngọc Lũ
Những hoa văn hình học cách điệu minh triết thời xa sử
Bừng ánh mặt trời tiền nhân nhắn gửi gì mai hậu
Những vòng tròn đồng tâm cò, hươu, vũ nữ nối nhau
Nhịp sống nguyên sơ ngàn năm tiên tổ
Hài hòa âm dương những vòng quay vũ trụ nối mùa qua
NGUYỄN QUỲNH ANH
- Trại sáng tác Văn học thiếu nhi “Biển đảo Tổ quốc trong trái tim” vượt qua giông bão
- Bình minh vừa lên – Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang
- Trường Đại học Cửu Long đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Vĩnh Long
- Nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung: Bài ca bầu trời, thông điệp của tuổi thơ
- Tết Chol-chnam-thmay của người Khmer Nam Bộ















