Vanvn- Năng lượng ngôn ngữ// Kinh Phật, Chúa chẳng rễ cọc chùm mà niềm tin vươn rộng/ võ miệng Khổng Minh thành gươm đao khiến Vương Lãng bỏ mình// Tiếng hét Trương Phi như sấm rền vang vỡ mật quân Tào/ lời nói dưỡng cây cũng có thể hại cây. Tốt – xấu/ năng lượng vô hình ngôn ngữ đa mang

Tôi nghe đồng xanh thăm thẳm tình người
Rộn rã thanh âm thuở khai hoang mở đất
nhát cuốc cội nguồn lúa nước tốt tươi
Cánh đồng lớn lên mầm xanh hi vọng trên nôi
vang vọng tiếng ru hời, nhặt khoan câu hò điệu ví
bám chặt ruộng đồng tình người chan chứa sinh sôi
Kịch bản nào hoàn hảo của tình yêu
Khi mình vừa là đạo diễn vừa là vai chính vở diễn
Lạc Long Quân – Âu Cơ chia hai miền phát chăm non – biển
Trọng Thủy – Mỵ Châu yêu trong trái ngang lá bùa chính trị
Ngưu Lang – Chức Nữ nồng thắm người tiên bắt bí phép trời
viên mãn tình hồng như phù sa ven sông lúc lở lúc bồi
Không có thánh thần lấy đâu ngôi để người xin xỏ
Nhiều người văn minh không tin vào chuyện quỷ ma thần thánh
không tôn thờ kiêng kị, chỉ khăng khăng lý lẽ riêng mình
Nhưng lễ tết, cất nhà, gả con… cỗ đầy vái lạy rần rần
cầu xin thánh thần, bề trên linh thiêng phù hộ bình an
vãi sạn lời đúc kết: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”

Năng lượng ngôn ngữ
Kinh Phật, Chúa chẳng rễ cọc chùm mà niềm tin vươn rộng
võ miệng Khổng Minh thành gươm đao khiến Vương Lãng bỏ mình
Tiếng hét Trương Phi như sấm rền vang vỡ mật quân Tào
lời nói dưỡng cây cũng có thể hại cây. Tốt – xấu
năng lượng vô hình ngôn ngữ đa mang
Muông thú trên rừng chưa từng thích mồi lửa
Loài người văn minh vẫn bàn tán nhau câu chuyện cháy rừng
bàn luận về thiệt hại, hậu quả hệ lụy, cách khắc phục…
Cháy rừng năm nào cũng có, lửa mỗi lúc một to
loài người dùng vòi nước văn minh cứu lửa
nhưng, vòi nước văn minh chưa rửa sạch than ẩn ở con người
Hạnh phúc không thể rút ra từ chiếc thẻ ngân hàng
Hạnh phúc là đưa con trưởng thành của miền cảm xúc
không mặc định vuông tròn dài ngắn
Cũng như cách làm ra tiền
hạnh phúc nảy mầm từ bàn tay chăm trồng vun nhặt
tiền ở ngân hàng còn hạnh phúc ở trong tim
NGUYỄN TRỌNG LĨNH
- ‘Vua phóng sự’ làm gì khi cuốn sách về gái điếm bị đá vào xó tường?
- ‘Cô lái đò’ bí ẩn nguyện chết thay nhà thơ Nguyễn Bính 58 năm trước
- Ăn để sống – sống để ăn? – Truyện ngắn của Lại Văn Long
- Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: “Viết là thắp lên những que diêm cuối cùng bằng cảm xúc chân thành nhất”
- Văn hào Nga M.Sholokhov: Thuyền to thì sóng cả















