Vanvn- Từng bức tranh thơ chơn chất vô ngần// Nào “Hoa cát” kết thành hoa cuộc đời bươn chải/ Quanh quẩn thoang thoảng bên mình vờn thơm “Hương hoa sao”// Cảm phận “Ngò ôm đất”, “Rau đắng đồng” mà món ngon đáo để/ Anh kể “Chuyện cây mắm và cây đước” cùng “Tiếng chim báo nước”/ Nhoi nhói “và một quê hương trắng muốt những cánh cò”.

>> Nhà thơ Lê Tân & “Màu hoa muống biển”
>> Nhà thơ Lê Tân qua đời ở Trà Vinh
Người vặn mình cho từng bước văn chương Trà Vinh
Thiết tha đắm say sắc trời tình biển quê hương
Trà Vinh gọi anh – anh gọi Trà Vinh bằng điệu thương điệu nhớ
Khi anh ngâm mình ngọt mát giữa “Màu xanh cồn Bần Chát”
Lúc lặn lội biển chiều tô tim tím “Màu hoa muống biển”
Lòng đau đáu vời vợi “Đi tìm dấu vết nhà âm”
Bước chân anh thu vẻ đẹp quê mình
“Chiều Văn Xương Các” ngan ngát những hồn thơ
“Đêm ngủ ở An Bình” mơ cùng nàng tiên tình tự
“Phác thảo Sài Gòn” cho hôm qua, hôm nay tình yêu hội tụ
Thương cảm vô vàn tấm lòng son “Bà mẹ Đôn Châu”
Phù sa bồi bãi “Cù lao Cổ Chiên” soi bóng ân tình.

Từng bức tranh thơ chơn chất vô ngần
Nào “Hoa cát” kết thành hoa cuộc đời bươn chải
Quanh quẩn thoang thoảng bên mình vờn thơm “Hương hoa sao”
Cảm phận “Ngò ôm đất”, “Rau đắng đồng” mà món ngon đáo để
Anh kể “Chuyện cây mắm và cây đước” cùng “Tiếng chim báo nước”
Nhoi nhói “và một quê hương trắng muốt những cánh cò”.
Chị đã khô dòng lệ khóc anh đi
(Viết cho chị Lê Tân)
Những ngày anh miệt mài gánh thơ phú văn chương
Đâu hay đôi vai buôn gánh bán bưng vuông tròn phận chị
Nhà vắng bặt tiếng nói nụ cười khi canh đời tất bật
Đến giây phút cuối cùng ngồi bên anh, chị lẩm nhẩm
Ta mang nỗi riêng chung hình thù gì không tiếng giã từ.
NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU
- Nhà thơ Giang Nam xứng đáng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh
- Trở cánh thiên di tìm vị tết Cửu Long – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
- Bài thơ 28 chữ khiến đại gia mất trắng 2,5 tỷ USD
- Vì sao Hội Nhà văn từ chối đề xuất xét duyệt Nghệ sĩ Nhân dân?
- Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam như thế nào















