Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Thị Nguyệt Thu

Nhà thơ Nguyễn Thị Nguyệt Thu ở TPHCM

Vanvn- Ơ kìa con gà trống/ Sáng trời gáy O o/ Tiếng gáy vang xa tít/ Rơi O vở học trò.// Ơ kìa con gà mái/ Sáng trời dắt đàn con/ Mẹ siêng năng chăm chỉ/ Bới giun… con no tròn// Ơ kìa con gà trống/ Sáng vỗ cánh vươn vai/ Nhảy tít lên đống rạ:/ – O o trưa còn dài…

 

LỚP HỌC Ở THẢO CẦM VIÊN

 

Chúng em xếp hàng

Một hai, một hai

Thảo Cầm Viên tiến

Giờ học sang trang.

 

Nào là Hổ, Báo

Voi, Hươu cổ cao

Nào là Nai ngoan

Gấu cùng Đà Điểu…

 

Chúng mình ghi chép

Đặc điểm từng con

Cây xanh thích chí

Toả bóng mát tròn.

 

Vòi dài tai rộng

Là con gì nào?

Lông xù nhọn cứng

Chẳng hiểu vì sao?

 

A! Công múa quạt

Đuôi rực sắc màu

Kiến vàng rung râu

Dọc ngang cổ thụ.

 

Chim kêu vượn hú

Cả lớp… giật mình

Bao nhiêu câu hỏi

Ắp trang vở xinh.

 

Giờ học hết rồi

Chúng em về thôi

Nắng theo từng bước

Gió khúc khích cười.

 

CÒ THÍCH HỌC

 

Đứng tít toà nhà cao

Ngó nghiêng vào lớp học

Cò thủng tha thủng thỉnh

Lắng nghe bé đọc vần.

 

Cò lò dò bước nhẹ

Hạt nắng Cò rỉa đôi

Tỉa hạt sương trên lá

Giọng trong…Cò đọc vần.

 

Bé nhìn qua ô cửa:

– Cô giáo ơi, bạn Cò!

Cô cho Cò vào lớp

Đọc với bé thật to.

 

Ơ KÌA

 

Ơ kìa con gà trống

Sáng trời gáy O o

Tiếng gáy vang xa tít

Rơi O vở học trò.

 

Ơ kìa con gà mái

Sáng trời dắt đàn con

Mẹ siêng năng chăm chỉ

Bới giun… con no tròn

 

Ơ kìa con gà trống

Sáng vỗ cánh vươn vai

Nhảy tít lên đống rạ:

– O o trưa còn dài…

 

Ơ kìa con gà mái

Dang tay che đàn con

Lon ton gà theo mẹ

Vui nên mệt chẳng còn.

 

Ơ kìa… con gà trống

Ơ kìa… con gà mái

Ơ kìa… đàn gà con.

Tranh của họa sĩ Thành Chương

NGÀY MƯA BÃO

 

Hôm nay trời mưa bão

Chỉ có ông Mặt Trời

Chẳng chịu dậy làm việc

Ông ngủ khò suốt thôi.

 

Đám mây xám mờ mịt

Giăng giăng khắp muôn nơi

Rủ màn mưa trắng xoá

Chỉ biết hù doạ người.

 

Gió tung tăng chạy nhảy

Làm gãy những cành cây

Lá rụng đầy mặt đường

Ôi chao! Gió phá thế!

 

Lâu lâu, sấm rền vang

Ông trời cất tiếng ngáy?

Ông ngủ say quá nhỉ!

Chẳng cần biết điều chi.

 

Mẹ tất bật dậy sớm

Ba vội vã đi làm

Bé còn phải đi học

Chỉ ông Mặt Trời …chơi.

 

ĐƯỜNG SÁCH ƠI!

 

Đường Sách ơi, Đường Sách!

Chỉ toàn là sách thôi

Mà sao em mê tít

Mẹ bảo về …cứ ngồi…

 

Tay em cầm quyền sách

Mắt em đọc thật say

Những dòng chữ thẳng ngay

Vẽ bao điều tươi đẹp.

 

Cánh đồng quê bát ngát

Cánh cò thẳng cánh bay

Yêu đôi bàn chân đất

Vất vả trên đường cày.

 

Cánh diều say cơn gió

Suối nguồn róc rách vang

Ngắm cụ bà tóc bạc

Ngồi phe phẩy quạt nan.

 

Lời nói nghe nhỏ nhẹ

Thì thầm mãi bên tai

Nhân vật nào đúng sai?

Hành động nào phải trái?

 

Bước chân rời Đường Sách

Mang bao điều bất ngờ

Lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ

Hẹn cuối tuần trở lại.

 

Mỗi một quyển sách hay

Biết bao bài học quý

Em yêu thương quyển sách

Sách – Người bạn hằng ngày.

 

CHẮC… TẠI MÙA HÈ

 

Nói chuyện se sẽ

Trong vòm nắng xanh

Hoá ra chim sẻ

Mổ nắng trên cành.

 

Nhảy nhót loanh quanh

Trốn tìm thích thú

Hoá ra hoa nắng

Bung nở xoè nhanh.

 

Mặt trời soi rọi

Cây cỏ xạc xào

Hoá ra tiếng gió

Mèo nằm nghêu ngao.

 

Ve trên cành phượng

Kéo chiếc vĩ cầm

Hoá ra khúc hát

Thắm màu phượng xanh.

 

Quả non rơi rụng

Sẻ… đổ thừa ve

Mèo… không nhận lỗi

Gió… vạ phượng say.

 

Hoá ra… là thế

Lỗi chẳng tại ai

Bé cười thật khẽ:

Chắc tại mùa hè…

 

NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *