Vanvn- Nhà thơ Hoa Mai tên thật là Võ Mai Hoa, sinh năm 1964 tại Nghệ An, hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Chị đã xuất bản hơn 10 đầu sách thuộc các thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn. Trong hành trình tác phẩm của mình, Hoa Mai luôn dành cho thiếu nhi một sự quan tâm đặc biệt. Tập thơ Khoảng trời của ngoại (NXB Hội Nhà văn) đã lọt vào chung khảo giải thưởng dành cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Sau tập thơ song ngữ này, Hoa Mai tiếp tục có nhiều sáng tác cho thiếu nhi qua tập thơ Hoa thơm tay bé (NXB Văn học 2024). Vanvn xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ thiếu nhi của chị rút từ tập thơ Gieo mầm ngọc cho con (NXB Văn học 2026) sắp ra mắt bạn đọc.
Nhà thơ Đỗ Anh Vũ tuyển chọn và giới thiệu

CÚN VÀNG LẠC MẸ
Cún vàng bị lạc mẹ
Bụng đói, run rẩy chân
Cún gặp bác gà mái
Cúi đầu chào làm thân
Bác ơi cháu lạc mẹ
Cho cháu được trú chân
Bác mái bận đẻ trứng
Hỏi bác trống ngoài sân
Bác trống nhảy lên la
Nhà bác hoàn cảnh lắm
Không nuôi nổi cháu đâu
Đi chỗ khác mà sống
Cún vàng cúi đầu đi
Chân vẫn run lẩy bẩy
Vàng gặp anh cún nâu
Anh đãi no rau cải
Gặp bác vịt thông thái
Nghe kể rõ sự tình
Cho cún cưỡi lên mình
Đưa về cùng trang trại
Cún vui đùa thoải mái
cùng mấy chú bê con
Cùng rượt bắt lăng xăng
Lũ bướm bay trên bãi.
Mẹ cún tìm hớt hải
Cảm ơn bác vịt già
Cún vàng xin ở lại
Trang trại vui hơn nhà
EM YÊU QUÊ HƯƠNG
Quê em xóm núi hiền hòa
Cam chanh sai quả, mái nhà ngói xinh
Dưới chân núi có hồ xanh
Từng đàn chim thấy đất lành về thăm
Có ngôi chùa đã trăm năm
Ngói rêu kể lại âm thầm tích xưa
Có mồ hôi của ban trưa
Mẹ cha đổ xuống nắng mưa ruộng cày
Có bàn tay của cô thầy
Cầm tay em dạy từng bài lớn lên
Từng ngày em sống bình yên
Yêu quê như thể mẹ hiền yêu em

NÚI THIÊN NHẪN
Chín mươi chín ngọn núi.
Hình ông voi nghỉ ngơi
Đang cúi đầu bí ẩn
Lắng nghe lệnh ông trời
Núi trồng đầy trắc bá
bốn mùa mây buông lơi
Núi ôm bao điều lạ
bí ẩn của đất trời
Theo anh bé leo núi
Tìm cổ tích ngày xưa
Giấu trong rừng Thiên Nhẫn
Đợi bé đến bây giờ
Dốc núi có cụ đá
ngồi gù lưng một mình
Rêu mọc chung với lá
Thành áo cụ màu xanh
Anh bảo cụ là tướng
Xưa ở Lục Niên thành
Bé nghe trong tiếng suối
Tiếng vó ngựa phi nhanh
EM VÀO LỚP HAI
Năm ngoái lớp Một
Em bé xiu xiu
Phải nắm tay mẹ
Mỗi khi đi theo
Tùng tùng trống gọi
Khai trường rồi đây
Em như nắng mới
Cùng mây bay bay
Cờ đỏ phấp phới
Phượng vĩ nghiêng nghiêng
Các bạn cười nói
Tung tăng gọi em
Sân trường rộn rã
Có cả đoàn chim
Áo trắng khăn đỏ
Xếp hàng đứng nghiêm.
Cô giáo của em
Dặn dò âu yếm
Năm học mới đến
Nhớ làm trò ngoan
Các bạn trong hàng
Thì thầm to nhỏ:
Lớp Hai rồi đó
Nay đã lớn rồi!
CHUYỆN TRONG NHÀ KHO CŨ
Trong nhà kho cũ kĩ
Ghế gãy chân thở dài
Cậu học trò nghịch quá
Nhảy liên hồi lên tôi
Bàn sứt sẹo ấm ức
Không chỉ vẽ thôi đâu
Mấy cô học trò ấy
Lấy dao khắc rất đau
Nghe ghế – bàn ti tỉ
Chuột chạy qua phì cười
Học trò thứ ba đó
Nghịch sau ma quỷ thôi
Một hôm có thầy giáo
Cùng mấy bạn học sinh
Mang cưa, đục, gỗ tới
Sửa thành đồ mới timh
Sớm nay ghế hớn hở
Mặt bàn hết càu nhàu
Nhắc học trò rất khéo:
– Đừng làm chúng tớ đau!
HOA MAI















