Chùm thơ viết cho thiếu nhi của Nguyễn Hữu Thông

Vanvn- Miệng mỉm cười khe khẽ:/ Nếu thiếu một trong hai/ Thử xin hỏi các bạn/ Làm sao để vỗ tay?/ Tay phải và tay trái/ Bây giờ hiểu ra rồi/ Liền nắm nhau thật chặt/ Chúng mình là một đôi.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Thông ở Phú Thọ

ĐÔI BÀN TAY

 

Bàn tay phải kiêu căng

Khoe với bàn tay trái:

– Mọi việc ta đều làm

Vì ta là tay phải.

 

Tay trái liền cãi lại:

– Nếu mà thiếu vắng anh

Tôi rèn luyện tập tành

Rồi sẽ làm được tất.

 

Miệng mỉm cười khe khẽ:

Nếu thiếu một trong hai

Thử xin hỏi các bạn

Làm sao để vỗ tay?

Tay phải và tay trái

Bây giờ hiểu ra rồi

Liền nắm nhau thật chặt

Chúng mình là một đôi.

 

ĐÔI CHÂN

 

Chân phải, chân trái

Cứ hục hặc nhau

Tranh phần bước trước

Chẳng thèm bước sau

 

Dép liền khẽ nhắc:

– Chỉ một chân thôi

Thì không bước được

Vì chẳng có đôi

 

Chân hiểu ra rồi

Rủ nhau cất bước

Trước_sau, sau_trước

Nhịp nhàng một đôi.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Ngọc Quế trong bộ sưu tập của nhà thơ Phan Hoàng

HAI CON GÀ TRỐNG

 

Trống vàng và trống trắng

Đậu trên cành cây cao

Qua nửa đêm về sáng

Còn chí chóe cãi nhau.

 

Trống vàng vênh vênh cổ:

– Tiếng ta gáy vang rừng.

Trống trắng liền bĩu mỏ:

– Ta gáy còn vang hơn.

 

Vì thế nhau tiếng gáy

Chẳng ai chịu nhường ai

Rồi vươn mình đập cánh

Gáy râm ran khu rừng.

 

Bỗng nghe vọng trong sương

Tiếng chó già rên rết

Trống trắng và trống vàng

Bỗng dưng cùng im thít!

 

ĐÔI ĐŨA

 

Chiếc đũa thứ nhất bảo:

– Tôi cao hơn bạn rồi.

Chiếc đũa thứ hai nói:

– Bạn chẳng tròn bằng tôi.

 

Khi phải dùng đến đũa

Đem so thấy lệch đôi

Điều không còn bạn nữa

Mỗi chiếc nằm một nơi!

 

SINH ĐÔI

 

Trăng nằm dưới đáy giếng

Ngước mặt trăng trên trời:

– Trông bạn rất giống tôi

Y như hai giọt nước.

 

Trăng trên trời chớp mắt

Nghe nhìn xuống giếng khơi:

– Ừ! giống nhau quá nhỉ

Chắc chúng mình sinh đôi.

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *