Chùm thơ thiếu nhi của Đỗ Toàn Diện ở Đắk Lắk

Vanvn- Chúc đầu xuống đất/ Mở mắt sáng lòa/ Bóng đêm biến mất/ Núp sau lưng bà.// Bóng điện tài thật/ Chỉ cần ta bật/ Công tắc từ xa/ Thế là thắp sáng/ Vầng trăng trong nhà.

Nhà thơ Đỗ Toàn Diện ở Đắk Lắk

 TRĂNG CƯỜI

 

Bé múc bát nước

Cho trăng lội bơi

Rồi xem trăng tắm

Lay hoay lóng ngóng

 

Đổ bát nước rồi

Bé tìm khắp nơi

Trăng liền biến mất

Bé đào cả đất

 

Chẳng thấy trăng đâu

Bỗng bé ngẩng đầu

Vầng trăng vụt hiện

Đang bơi giữa trời.

 

SÔNG NGÂN

 

Đêm hè tháng sáu

Nóng bức quá trời

Mẹ em trải chiếu

Sân nhà ngồi chơi

 

Làn gió thảnh thơi

Xua tan cái nóng

Trôi ngày rát bỏng

Hiện dòng sông ngân

 

Kìa sao thần nông

Siêng năng cày cuốc

Còn sao bắc đẩu

Đang tát gầu sòng…

 

Kia sao chú vịt

Lội bơi giữa dòng

Đêm quê bát ngát

Vàng dòng sông ngân.

Tranh của họa sĩ Hữu Ước

ĐÊ LÀNG

 

Con đê làng em

Như con trăn lớn

Dài ơi là dài

Nằm chắn sóng dữ

Ngoạm vào bờ đê.

 

Con đê sừng sững

Có từ bao đời

Khi em khôn lớn

Đã có đê rồi

Đê như người lính

Chắn sóng cho người

Làng luôn tôn tạo

Đê càng lớn cao .

Hàng năm mùa lũ

Chẳng sợ sóng trào

Con đê sừng sững

Ngăn dòng sông sâu.

 

TẬP VẼ

 

Mẹ mua hộp chì sáp

Có đủ các loại mầu

Xanh, đỏ, trắng, vàng, nâu

Lục, lam, cam, chàm, tím…

 

Một xếp giấy A4

Em tập vẽ tức thì

Bắt đầu là viên bi

Tô đỏ, vàng, xanh, trắng …

 

Tiếp đến vẽ ti vi

Cái quạt trần ba lá

Rồi vẽ một đàn cá

Bơi tung tăng dưới hồ

 

Em vẽ cái ô tô

Hai mắt đèn ngơ ngác

Tranh đang còn vẽ phác

Chuông báo giờ học bài .

 

Em ngừng vẽ tức thì

Đi học … mai vẽ tiếp

Hộp chì mầu thân thiết

Theo em cùng tuổi thơ.

 

BÓNG ĐIỆN LÀM XIẾC

 

Chúc đầu xuống đất

Mở mắt sáng lòa

Bóng đêm biến mất

Núp sau lưng bà.

 

Bóng điện tài thật

Chỉ cần ta bật

Công tắc từ xa

Thế là thắp sáng

Vầng trăng trong nhà.

 

ĐỖ TOÀN DIỆN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *