Chùm thơ viết cho thiếu nhi của Huỳnh Mai Liên

Vanvn- Một, hai, ba, bốn, năm/ Tre ơi bao nhiêu đốt/ Cây có nhiều bạn tốt/ Chụm thành khóm bên nhau// Tre gọi bầy chim sâu/ Về đây ca lảnh lót/ Tre rủ võng kẽo cọt/ Nghe lời ru à ơi// Tre nhắn nắng xuống chơi/ Vẫy gió về chải tóc/ Chờ mưa cho măng mọc/ Rồi kể chuyện quê nhà.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên ở Hà Nội 

ĐẤT NƯỚC LÀ GÌ?

 

Cho con hỏi nhé

Đất nước là gì

Vẽ bằng bút chì

Có vừa trang giấy?

 

Làm sao để thấy

Núi cao thế nào

Biển rộng là bao

Cách nào đo nhỉ?

 

Hay là con nghĩ

Đất nước trong nhà

Là mẹ là cha

Là cờ Tổ quốc?

 

Vần thơ con thuộc

Bài văn con làm

Tiếng Việt dịu dàng

Có là đất nước?

 

Là đường con bước

Là sông con bơi

Là cánh chim trời

Là làn khói trắng?

 

Mặt trời khoe nắng

Cho ngày đẹp hơn

Mọi điều giản đơn

Cộng thành đất nước.

Tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm

TRE ƠI!

 

Một, hai, ba, bốn, năm

Tre ơi bao nhiêu đốt

Cây có nhiều bạn tốt

Chụm thành khóm bên nhau

 

Tre gọi bầy chim sâu

Về đây ca lảnh lót

Tre rủ võng kẽo cọt

Nghe lời ru à ơi

 

Tre nhắn nắng xuống chơi

Vẫy gió về chải tóc

Chờ mưa cho măng mọc

Rồi kể chuyện quê nhà

 

Đón bạn nhỏ lân la

Chơi bao trò trên đất

Trò mà cây vui nhất

Làm tằm từ lá tre

 

Cái quạt nhỏ gọi hè

Cái chổi xinh quét lá

Cái cần câu bắt cá

Làm bằng tre chứ đâu

 

Cho tớ hỏi một câu

Tre ơi bao nhiêu tuổi

Tre nghiêng mình bối rối

Ngày xưa từ rất lâu…

 

TIẾNG XUÂN

 

Bạn có nghe thấy không

Tiếng chim ngân trong vắt

Gió buông nhạc dìu dặt

Nắng múa bên hàng cây

 

Bạn có nghe thấy không

Cánh chuồn chuồn se sẽ

Đôi bướm vàng vui vẻ

Đám gà con lăng xăng

 

Bạn có nghe thấy không

Rì rào lời hạt thóc

Chú dế mèn siêng học

Cánh cò nghiêng câu thơ

 

Bạn có nghe thấy không

Tiếng trẻ vui rộn rã

Ngày cuối năm rôm rả

Pháo hoa thả ước mơ

 

Bạn có nghe thấy không

Tiếng mùa xuân nho nhỏ

Ngoài cửa tiếng ai gõ

Mở ra, một nhành hoa.

 

HUỲNH MAI LIÊN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *