Vanvn- Nghe chừng muộn lối hanh hao// Bờ vai cũ một thời gánh gồng riêng chút nhớ/ Âm thầm miên man với câu ước hẹn chòng chành// Anh còn nợ em ánh mắt tương tư chiều đau đáu/ Mưa tháng sáu phía tường rêu nổi nênh loang lổ/ Từng giọt dài tan chảy giữa thinh không…

Giọt nắng
Anh vẫn vậy – vệt nắng hanh lạc đường xuống phố
Em ngây ngô – ánh bình minh vắt vẻo lúc xuân thì
Ly cà phê dối lòng bên quán cũ
Chỉ còn lại trong nhau chút hương nồng của cỏ
Hương đầu mùa dường như đã lặng lẽ vời xa
Nghe chừng muộn lối hanh hao
Bờ vai cũ một thời gánh gồng riêng chút nhớ
Âm thầm miên man với câu ước hẹn chòng chành
Anh còn nợ em ánh mắt tương tư chiều đau đáu
Mưa tháng sáu phía tường rêu nổi nênh loang lổ
Từng giọt dài tan chảy giữa thinh không…

Vũ khúc biển
Biển cồn cào xanh thẳm trước từng cơn sóng vỗ
Chiều xuống ngập ngừng run rẩy bóng hoàng hôn
Lặng thầm những chiếc lá cuối mùa rơi rụng
Níu giữ trong khoảng lặng mong manh miền kí ức ngọt ngào
Hàng me dỗi hờn vin cong ngọn gió…
Đà Lạt mùa này
Thành phố mờ sương xa vời thăm thẳm
Bên góc cũ dưới mưa riêng mình anh đứng đợi
Mây trắng dịu dàng hoà vào những rặng thông xanh
Giáo đường xưa tiếng chuông ngân chầm chậm
Đà Lạt vô tình trong khoảng lặng không em…
Ngõ hẹp
Có những ngày cơn gió thoảng vắt ngang ngõ vắng
Tháng năm phai vàng võ dẫu quê mùa
Em dịu dàng với tà áo dài tha thướt
Ngã tư đường hôm ấy có hai người ngược hướng
Vội vàng đỏng đảnh đánh rơi chiều trong nỗi nhớ không tên…
LÊ NAM SƠN















