Chùm thơ Lê Hà Ngân: Nét vẽ nở hoa trên những dáng thiền

Vanvn- Em tìm trong cơn mơ/ Bông bạch liên trên tấm toan nở muộn/ Nét cọ kiêu sa chạm vào miên viễn/ Sắc màu hóa lụa bạch bay lên// Thèm thấy mưa hát trên ngón tay/ Thèm thấy sen đang bay/ Và thấy anh hồn nhiên như lá/ Nét vẽ nở hoa trên những dáng thiền

Tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ

DẤU MÙA SANG

 

Ai vừa về ngang ngõ

Gió mùa đau dấu chân

Bâng khuâng chùm hoa nở

Lênh đênh khúc giao mùa

 

Dấu chân thơm cỏ dại

Lòng hỏi lòng nhớ ai

Bước chân xưa ngần ngại

Dấu xưa dấu xưa muộn phiền

 

Nắng non nắng non mộng mị

Hoa vàng từ độ ai hay

Chiều nay chiều nay hoa dại

Vỗ cánh theo mùa hương say

 

GIẤC THỤY MIÊN

 

Em như ngọn cỏ gió đùa

Sương khói chi vẫn bỏ bùa tim anh

Mây còn xanh nắng còn xanh

Tình như gió cuốn chòng chành mùa sang

 

Mây lang thang gió lang thang

Hạ vô tình vội sang ngang mất rồi

Câu thơ ai thả trên đồi

Lỏng cương tuấn mã đứng ngồi chẳng yên…

 

Ngủ đi sen búp thụy miên

Nắng còn tươi giấc ngoan hiền mùa yêu

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

NÉT VẼ NỞ HOA TRÊN NHỮNG DÁNG THIỀN

 

Hãy ngủ ngoan đi

Cánh sen hồng mộng mị

Đừng ru giấc mơ hoang ngàn năm

Hãy mặc gió hồn nhiên

 

Tình tự cùng bầu trời

Sông Hồng hát giấc mơ chốn cũ

Thương bàn chân lầm lụi

Bao kiếp sen luân hồi tàn rồi lại nở

 

Em tìm trong cơn mơ

Bông bạch liên trên tấm toan nở muộn

Nét cọ kiêu sa chạm vào miên viễn

Sắc màu hóa lụa bạch bay lên

 

Thèm thấy mưa hát trên ngón tay

Thèm thấy sen đang bay

Và thấy anh hồn nhiên như lá

Nét vẽ nở hoa trên những dáng thiền…

 

GIẤC MỘC MIÊN

 

Tháng ba cháy một trời hoa gạo

Đẫm mùa thương mùa nhớ mùa mong

Tháng ba khát cắm sào trên bến đợi

Lênh đênh trôi sắc đỏ cháy trong lòng

 

Người chợt về trong một giấc mơ hoa

Sắc đỏ thắm trên cánh đồng đầy mộng

Nét vẽ kiêu sa cơn mơ tiền kiếp

Khúc mộc miên đồng nội hóa mây ngàn

 

Mùa cổ tích trộn vào đêm trăng tan

Khúc du ca hát trên mười ngón tay

Đêm không cài áo thuyền không bến

Ta vớt đêm từ đáy mắt nâu trầm

 

Khúc du ca hát trong cơn say

Hoa cứ đỏ trong chiều khấn nguyện

Người còn trăng hay đang nguyệt thực

Mộc miên vẫn hiền một giấc trinh nguyên

Nhà thơ Lê Hà Ngân ở Ninh Bình

MÙA CỔ TÍCH RƠI VÀO NỖI NHỚ

 

Lầm lụi đường dài gánh cả tháng ba

Mùa cổ tích rơi vào nỗi nhớ

Câu đồng dao lên đồi nằm ngủ

Dải yếm đào theo gió bụi đường xa

 

Có ai về tắm nắng một triền hoa

Bướm vàng ngẩn ngơ cơn mê đồng nội

Trăng lặng im dào trên cỏ rối

Tháng ba ơi hoa gạo đỏ đường về….

 

NẮNG CÒN XANH ĐỎNG ĐẢNH HÁT MUÔN LỜI

 

Em không về phố núi chiều nay

Câu thơ bỏ quên bên bờ vụng dại

Con bướm ngủ quên ơi chiều xa ngái

Chén rượu nào bảng lảng bóng chiều say

 

Em đi tìm người tình vấp phải mưa bay

Vấp phải tầm xuân cuối mùa nở vội

Lòng cứ như bậc thang lên xuống

Rối bời ơi..tím mãi giấc cỏ may…

 

Ở nơi nào anh ơi có hay?

Không giấu nổi giấc mơ ngày cũ

Hoa cải trổ ngồng lẫn vào mây vời vợi

Nắng còn xanh đỏng đảnh hát muôn lời.

 

LÊ HÀ NGÂN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *