Chùm thơ Hà Thiên Sơn: Mùa đi để lại đường rơm óng vàng.

Vanvn- Làm vườn là bạn với cây/ Tôi xa thành phố về đây làm vườn/ Ngoại thành mùi gió thật thơm/ Mùa đi để lại đường rơm óng vàng.

Nhà thơ Hà Thiên Sơn

Hoa hồng

 

Tôi vẫn yêu và vẫn làm thơ

Vẫn hồi hộp mong chờ em tới

Hoa tôi chăm e rằng không biết đợi

Đâu có ngờ hoa cũng thức trong cây.

 

Bán sơn địa quê tôi

 

Bán sơn địa quê tôi

Những quả đồi lúp xúp

Trông xa như bát úp

đuổi theo nhau bên hữu ngạn sông Hồng.

 

Vào những ngày đầu đông

Cánh đồng như ngái ngủ

Bãi bồi sau mùa lũ

Ngô lên xanh không nghẹn lúc trổ cờ.

 

Đường quanh co

Vẫn một màu đất đỏ

Nương chè xanh chạy quanh đồi cọ

Nước giếng trong đậm vị nước chè tàu.

 

Đất trung du

Nửa núi nửa đồng

Quà tặng của tự nhiên dòng sông Hồng chảy mãi

Ai đến một lần vẫn mong ngày trở lại!

____________

Bán sơn địa (vùng trung du) là dạng địa hình

chuyển tiếp giữa núi thấp và đồng bằng.

Tranh của hoạ sĩ Quỳnh Thơm

Sông mềm như lá lúa

 

Hai bên là vách núi

Có một dòng êm trôi

Sông mềm như lá lúa

Nước xanh hơn da trời.

 

Hà Giang quê hương ơi

Núi đồi cao lên mãi

Không xa vùng biên ải

Bốn mùa mây trắng bay.

 

Tôi xuống bến chiều nay

Xoè bàn tay vốc nước

Lòng thầm mong điều ước

Theo nước về miền xuôi.

 

Bờ sông nắng vàng tơi

Bóng người trên độc mộc

Xa xa bên triền dốc

Hoàng hôn buông lưng đồi.

 

Chim sải cánh bay đôi

Hoa hồi thơm trong gió

Tôi yêu từng ngọn cỏ

Thoáng buồn không lên môi!

_________

Sông Nho Quế bắt nguồn từ TQ, chảy qua

cao nguyên đá Đồng Văn Tỉnh Hà Giang.

 

Ngộ ra cây cũng có tình

 

Làm vườn là bạn với cây

Tôi xa thành phố về đây làm vườn

Ngoại thành mùi gió thật thơm

Mùa đi để lại đường rơm óng vàng.

 

Về đây nghĩa xóm tình làng

Con đường nho nhỏ bên hàng cây cao

Gió về vườn lại lao xao

Tiếng chim mách lẻo trái nào đang thơm.

 

Yêu cây yêu lá yêu vườn

Học cách nhận biết cả đường mây đi

Thất thường mưa nắng đôi khi

Mắt buồn lá chớp hàng mi đợi người.

 

Nâng niu cây lúc đâm chồi

Cành thưa lá úa lâu rồi còn đau

Đất khô hoa cũng phai màu

Với tôi cây buổi ban đầu làm thinh.

 

Ngộ ra cây cũng có tình

Mình đi cây nhớ và mình nhớ cây!

 

Từ những viên gạch mộc

 

Từ những viên gạch mộc

Thánh địa Chăm ra đời

Toạ lạc giữa thung lũng

Bốn bên xanh núi đồi.

 

Nơi tựa sơn hướng thuỷ

Bốn mùa hoa trái tươi

Mỹ Sơn đầu nguồn nước

Sông Thu Bồn về xuôi.

 

Như những giọt mực đỏ

Đọng lại dưới vòm trời

Đền đài còn lấp lánh

Thánh địa Chăm một thời.

 

Từ những viên gạch mộc

Có bàn tay con người

Thánh địa ngàn năm tuổi

Đổ bóng lên mặt trời!

__________

Thánh địa Mỹ Sơn là quần thể tháp cổ của

vương quốc Chăm Pa xưa toạ lạc tại xã Duy Phú,

Duy Xuyên, Quảng Nam, di sản văn hoá thế giới.

 

HÀ THIÊN SƠN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *