Chùm thơ Phan Cát Cẩn: Bắc hành ký

Vanvn- Những bậc đá/ chín bệ lầu cao/ sơn son thếp vàng mùi vương giả/ triều đại Minh – Thanh/ còn in trên cánh cửa thời gian/ Những long cổn rồng phượng/ cung Thái Hoà – Càn Thanh/ dìn dịn mồ hôi người Hán – Mãn/ máu lê dân hoà sơn vẽ nên/ Cảnh sơn/ thông gân guốc/ xương cốt nhân dân/ vẫn cuồn cuộn theo dòng lịch sử…

Nhà thơ Phan Cát Cẩn trước Tử Cấm Thành – Trung Quốc.

THIÊN AN MÔN

 

Thiên An Môn

sặc sỡ sắc màu

lầu tạ kỳ đài

vườn hoa đỏ rực

quảng trường

vết đỏ “Lục tứ” đã khô

nhưng những linh hồn còn lẩn quất

hôm nay rực rỡ hoa!

 

TỬ CẤM THÀNH

 

Những bậc đá

chín bệ lầu cao

sơn son thếp vàng mùi vương giả

triều đại Minh – Thanh

còn in trên cánh cửa thời gian.

 

Những long cổn rồng phượng

cung Thái Hoà – Càn Thanh

dìn dịn mồ hôi người Hán – Mãn

máu lê dân hoà sơn vẽ nên.

 

Cảnh sơn

thông gân guốc

xương cốt nhân dân

vẫn cuồn cuộn theo dòng lịch sử

 

THẬP TAM LĂNG

 

Thành quách lăng tẩm

tượng đồng Chu Thanh Vương

đáng mặt anh hùng

cột kim tiền sừng sững

áo rồng phơi mặt thời gian

vương triều ba trăm năm.

 

Bia công đức một màu đá lạnh

mộ trong đất đem theo ba sáu dân đen

hùng vĩ thay

thương thay !!!

 

XƯỞNG PHIM

 

Nơi đây còn lưu

những Hoàn Châu cách cách

hoa mẫu đơn tươi roi rói

lầu tạ một thời

vua – tôi – cung nữ

dấu ngựa in trên phim trường

nhà thơ chụp hình cùng cách cách

ngồ ngộ một điều tương hợp

Nhà thơ Phan Cát Cẩn gióng chuông ở Hàn Sơn Tự nơi nhà thơ Trương Kế làm bài thơ “Phong Kiều dạ bạc” nổi tiếng được nhà thơ Tản Đà dịch sang tiếng Việt.

TÔ CHÂU

 

Hàn Sơn Tự

tìm bóng dáng câu thơ một thời

tháp chuông dóng ba tiếng

hồn thi bá nơi đâu?

cây ngân hạnh ba trăm năm tuổi

Phật Quan Âm ba ngàn tuổi

tháp thờ Phật cao dần

Đại vận hà in bóng

thuyền “lửa chài”* đỗ bến

bến Cô Tô ngàn dâu

tiếng chuông Hàn San Tự

Tiếng thơ vọng ngàn sau…..

________

* Thơ Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế

 

THÁI HỒ HÀNG CHÂU

 

Thái Hồ cảnh đẹp phô phang

Vây quanh núi dựng trường thành cỏ cây

Long não in nước hồ đầy

Sen vàng cuối vụ hương ngây ngất tình

 

Cầu Tây Lĩnh bóng Mỹ Linh

Sóng say mắt biếc ngô đồng ngả nghiêng

Dương Liễu rủ bóng giai nhân

Vần thơ họ Quách*, sóng dồn chiều buông

 

Tháp Phụ Nữ lẩn trong sương

Lầu “Giai nhân”* lợp ngói xanh màu trời

Trường Kiều in bóng trăng soi

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài dạo chơi

Nhạc Phi* hùng bá một thời

Trong bùn không bận tanh hôi mùi bùn …..

________

* Quách Tử Thôi

* Lầu Tưởng Thống Chế xây cho Tống Mỹ Linh

* Trong rừng có đền thờ Nhạc Phi

 

BẾN THƯỢNG HẢI

 

Tôi đi bên kênh Chu Gia giác

rong xanh nước xanh như mắt Em xanh

những Mỹ nhân, Dị nhân

vui mắt vui lòng khách

những tấm bánh chưng xanh nhân Long nhục*

uống trà Long Tỉnh

tỉnh trong mơ!

 

Tôi đi trên phố Nam Kinh

loá mắt các mặt hàng

pha màu điện làm nên rực rỡ

bến Thượng Hải sông Hoàng Phố

dập dềnh sóng vỗ

loé sáng chuỗi âm thanh

hồn thơ lang thang ngoài ý niệm

bên kia cột truyền hình

nhấp nháy giữa khoảng không trung kỳ ảo

bên bến Thượng Hải

nỗi buồn chông chênh

Phía trời xa em e ấp nhớ?!

 

Thượng Hải 16.10.2025

 

PHAN CÁT CẨN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *