Vanvn- Thạch Sùng tinh mắt/ Quan sát mọi nơi/ Bọn côn trùng hại/ Bay, chạy bở hơi// Đêm hè bé ngủ/ Quạt là gió trời/ Chẳng lo bướm ngứa/ Chẳng lo bọ hôi

Bèo và sen
Ken kín mặt ao
Từng phên vảy lá
Hoa dâu bập bềnh
Sinh sôi nảy nở
Phủ cho sen ngủ
Trọn vẹn vòng đời
Tháng ba động giời
Cựa mình thức giấc
Củ sen bật nứt
Lộ ngó trắng ngần
Họ hàng bèo tăm
Xúm quanh nâng đỡ
Nắng hè rực rỡ
Bèo lại thu mình
Nương tán sen xanh
Đầy ao hương sắc
Mặt trời
Trời ở yên một chỗ
Chẳng bao giờ đi đâu
Bởi trời không có dép
Bước xuống sợ chân đau
Lười nên trời mập ú
Thân phủ kín địa cầu
Hễ ai chê trời béo
Tức thì mặt đỏ au

Bạn nhựa khổng lồ
Đôi bàn tay nhỏ xíu
Lắp Gunpla vui chơi
Loay hoay các mảnh rời
Ráp nhau bằng khớp chặt
Bé thích cười tít mắt
Mô hình người khổng lồ
Nâng niu vỉ xương khô
Sợ làm đau bạn nhựa
Cọn nước
Suối thì ở dưới thấp
Ruộng lại tít trên cao
Lúa khát lúa kêu gào
Ruộng khô cằn nứt nẻ
Một công cụ bền bỉ
Kẽo kẹt guồng nước lên
Róc rách suốt ngày đêm
Thành nhạc rừng thánh thót
Vui tai và ẩm đất
Nhờ bánh xe khổng lồ
Cõng nước giúp nông phu
Tưới xanh đồng xanh bản
Thạch Sùng cảnh vệ
Bám trên tường nhà
Chú Thạch Sùng hoa
Khuya còn “chặc chặc”
Muỗi, nhện tránh xa
Thạch Sùng tinh mắt
Quan sát mọi nơi
Bọn côn trùng hại
Bay, chạy bở hơi
Đêm hè bé ngủ
Quạt là gió trời
Chẳng lo bướm ngứa
Chẳng lo bọ hôi
Hễ thấy bọn chúng
Vo ve khắp nơi
Thạch Sùng lập tức
Tóm gọn như chơi
Không gian thanh thảnh
Bé ngon giấc rồi
Hương lúa thơm mát
“Chặc chặc” Sùng cười
VŨ THANH THUỶ















