Vanvn- Tuổi thơ ơi trẻ con à/niềm vui là tiếng rao chót vót/ ngày tung hót tiếp nối/ thuở mẹ bế bồng/ đã nẩy mầm hột bụi/ mai đó nay đây/ sữa buồn khô quắt

KHAN
Trăng chìm đáy nước
méo một vầng thu
Tiếng hót em chơi vơi trên nhánh gai buồn
câu thơ lạc theo mộng tưởng
như bản Lagrima* len lén rơi từng giọt
đính lên vương miện loa kèn trong em
Đôi cánh run
lạnh sương chảy dọc hình hài
nhánh gai xoè những đoá hoa ẩn ức
nức nở từng ẩn dụ
tiếng hót bỗng khan một lời tình
*Lagrima : tên một bản nhạc guitar của F. Tarrega.
KHỞI
Trái đất đang dần rỗng
năng lượng bên trong
mỗi giây
phát tán vô hình
Trái đất mềm rỗng
như dưa hấu
ngày nó sụp xuống
tách đôi
tất cả …
tất cả bị ném vì quên sống
Có vài hành tinh mới
mòng mòng trong vũ trụ
nhiều tỉ năm nhiều tỉ năm
lẫm đẫm sinh vật lạ
trườn
bò rồi đi đứng
không hiểu thơ ca
mù loà âm nhạc
viên đá được mài nhọn
sự sống và cái chết
lại khởi nguồn
MỌI ĐIỀU ĐỀU GIẢN DỊ
Khi nào bỏ anh hãy nói …
Dạ..
Buổi khuya …
sừng sững một tờ giấy trắng
phía bên kia
cái bóng …
Cái bóng
mãi mãi là bóng
Anh à
đã đến lúc em giữ lại hình em

KHÚC BUỒN
Nắng vàng ô cửa
những cánh hoa đẹp lạ kỳ
dị tưởng leo thang
Tết trống
căn phòng ngát hương
phút người vương ngọt ấm
Ôi…!
những cánh hoa biệt xứ
đau – không biết nói
Mù sương ngụ mù sương
nơi chót vót sầu khúc
vườn hoa nhẵn nhụi
Những cánh hoa buồn dị kỳ
buồn hơn
khi dao kéo chia lìa…
HỒN NHIÊN
Triền miên đói
ấn sâu xuống da
móc qua lóng xương sườn
ngón trỏ và ngón cái chạm nhau
là thắng
Những em bé chỉ mỗi một trò chơi
SỮA BUỒN KHÔ QUẮT
Sáng
bé gái ngờ nghệch rao vé số
Trưa
người phụ nữ hom hem
tỉu nghỉu tay vé số
Chiều
họ ném lên xe một bọc nylon
hình như vô gia cư
Đời bụi bặm con quay
có người ghi lên tờ vé số rồi …
đốt
Tuổi thơ ơi trẻ con à
niềm vui là tiếng rao chót vót
ngày tung hót tiếp nối
thuở mẹ bế bồng
đã nẩy mầm hột bụi
mai đó nay đây
sữa buồn khô quắt
À ơi giấc ngủ không đầy
Gió hơ con thiếp bên gầy bên hao
Ôi!
mõ chuông nào bên trời khép mộng
Tàn tro gió thổi
rụng tối gầm cầu
tái sinh sự sống
bé gái mới sinh đôi
mẹ của bé bầm môi
cắn tơi đời vé số
Che mắt mà đi lối khác
ô kìa …
lại cậu bé nhếch nhác
anh bé gái tàn tro tối qua
hỏi sao bới rác
Tìm ba
CHÂU ĐĂNG KHOA















