Chùm thơ Lê Thi: Yêu con sóng bạc đầu con sóng Biển Đông

Vanvn- Hoàng Sa – Trường Sa đã khắc dấu những con đường/ Đảo Nổi – Đảo Chìm trong vòng tay đất Mẹ/ Yêu các anh hiến dâng sức trẻ/ Tổ Quốc trường tồn liền một dải non sông/ Yêu con sóng bạc đầu con sóng Biển Đông

Nhà thơ Lê Thí ở Mỹ 

MẸ VỀ

 

Mẹ về cõng nắng tháng Ba

Vườn xanh hoa lá vỡ òa niềm vui

Gốc bưởi trĩu quả ngậm ngùi

Nhớ bàn chân mẹ tới lui mỗi ngày

 

Nàng Bân gửi rét heo may

Ngọn bầu cũng nhớ bàn tay mẹ gầy

Hoa gạo rực nở đong đầy

Gà con chíu chít bủa vây sân nhà

 

Tình mẹ ấm áp bao la

Dấu xưa còn đó quyện hòa gió sương

Con đi qua mỗi cung đường

Mồ hôi ướt đẫm thơm hương mẹ hiền

 

Con nhặt hạt hiếu mọi miền

Gieo vào ruộng nhớ, bạc tiền phù du

Ầu ơ, con nhớ lời ru

Mẹ tôi phía ấy thiên thu vĩnh hằng.

 

LÁ BÀNG VUÔNG

Thân tặng những chiến sĩ biển đảo

 

Chưa một lần em ra đảo cùng anh

Tiếng sóng vỗ dạt dào ngân nỗi nhớ

Bài giảng thầy cô cho em khai mở

Về anh về biển đảo quê hương

 

Lá bàng vuông khoe sắc mỗi con đường

Dấu chân người lính hằn sâu trong cát

Giữa trùng khơi vang lên câu hát

Đàn Hải âu rợp trắng một góc trời

Sóng hôn mũi thuyền, mây say nắng, em say anh

 

Tổ quốc em xanh màu xanh hùng vỹ

Ngư dân bám biển đã hằng bao thế kỷ

Việt Nam dải đất thân yêu

 

Sóng bạc lung linh trong ánh nắng chiều

Tàu cập bến đầy khoang tôm cá

Ngày mới về lòng vui hối hả

Có các anh canh giữ biển trời

 

Em yêu biển yêu màu áo lính

Tình yêu em không hề toan tính

Gửi cho anh trọn cả tình thương

 

Anh hứa đan tay em trên những cung đường

Nhặt vỏ ốc ngắm hoàng hôn đảo vắng

Yêu màu da anh màu da mưa nắng

Yêu con sóng vỗ về con sóng quê hương

 

Hoàng Sa – Trường Sa đã khắc dấu những con đường

Đảo Nổi – Đảo Chìm trong vòng tay đất Mẹ

Yêu các anh hiến dâng sức trẻ

Tổ Quốc trường tồn liền một dải non sông

Yêu con sóng bạc đầu con sóng Biển Đông

Tranh của hoạ sĩ Hoàng Trúc

NHẶT NẮNG

 

Bình minh hừng chân trời

Ngọn cỏ long lanh chuỗi cườm sương mỏng

Chim đậu nghiêng cành cây cánh võng

Hoa cỏ thì thầm khúc khích đùa vui

 

Ly cà phê sáng

Đắm mình trong vị ngọt thiên nhiên

Cảm ơn ngày mới

Ta nhặt nắng

Hong khô vạt tình một thuở còn vương.

 

VIỄN XỨ

 

Ly cà phê đen

Ngoài trời tuyết trắng

Trống vắng

Nhớ người xa

 

Khắp nẻo bôn ba

Đời viễn xứ

Quê nhà

 

Cách nửa đại dương

 

Tết đến khói hương

Bàn thờ tiên tổ

Ngày chạp, ngày giỗ

Nặng lòng

Những đứa con xa

 

Những sóng tuyết vụt qua

Cuốn đi vội vã

Dòng đời hối hả

Ngược xuôi

 

Chú sóc cong đuôi

Bới tìm miếng táo

Như người viễn xứ

Nhặt chút hương quê..

 

LÊ THI

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *