Thơ Trần Thế Vinh tưởng nhớ Trương Thị Thanh Hiền

Vanvn- Em hãy hóa thân đi tìm “Trăng Phù Nam”/ Để Hoàng hậu em được vào mê cung soi ngắm/ Một “Mệnh đế vương” chưa thỏa mộng chúa tôi. Mà…

Nhà văn Trương Thị Thanh Hiền (1970 – 2024)

>> Mệnh đế vương – “Mệnh trời” hay “lòng người”?

>> Có ai từ Nam sang – Truyện ngắn Trương Thị Thanh Hiền

>> Nhà văn Trương Thị Thanh Hiền qua đời ở An Giang

 

Hiền… đêm này nữa thôi

Tưởng nhớ nhà văn Trương Thị Thanh Hiền

 

Biết mà

Em nói rồi một ngày

Em sẽ ra đi…

Nhưng không bước bằng chân mà bay vút cánh

Một ngày Long Xuyên có cơn mưa dịu nắng

Cánh chuồn em vội theo nắng về trời.

 

Bàn chân tàn chứ em đâu than mỏi

Môi tràn đầy nụ hoa thanh xuân

Mắt xuyên thấu thần y từ nội lực

Mỗi trang viết là trăm đêm sao thức

 

Ông trời ơi nghiệt ngã em chi?

 

Bỏ lại những cuộc rong chơi

Bỏ lại cả hồn nhiên môi cười híp mắt

Chỉ một “Giấc mơ bay” người thân không nắm chặt

Bờ vai anh tuột mất em rồi…

 

Ừ, vậy thì thôi

Em hãy hóa thân đi tìm “Trăng Phù Nam”(*)

Để Hoàng hậu em được vào mê cung soi ngắm

Một “Mệnh đế vương” chưa thỏa mộng chúa tôi. Mà…

Bạn bè còn đây, em lại biệt xa.

 

Em “Vẫn còn sống” trong mỗi cuộc rong chơi

Và anh đã thấy em rồi… Em là “Ngôi sao xanh”!

 

Đêm 5.5.2024

TRẦN THẾ VINH

 

_________

(*) Tiểu thuyết tác giả đang viết.

Chữ trong ngoặc kép là tác phẩm của Trương Thị Thanh Hiền.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *