Vanvn– Ông với bố chơi cờ/ Ông cười sang sông tốt/ Sông gì không có nước/ Còn đố bố và ông.// Giả vờ không đáp án/ Bố với ông chịu thua/ Bé cười vui thích thú/ Sông ở trên bàn cờ.
BÉ LÀM CON ẾCH
Lộn áo lên đầu
Bé ra sân nắng
Vừa nhảy vừa la
Oạp oạp oạp oạp.
Bé cùng các bạn
Đùa với bóng mình
Một đàn ếch ộp
Xinh ơi là xinh…
SÔNG KHÔNG CÓ NƯỚC
Ông với bố chơi cờ
Ông cười sang sông tốt
Sông gì không có nước
Còn đố bố và ông.
Giả vờ không đáp án
Bố với ông chịu thua
Bé cười vui thích thú
Sông ở trên bàn cờ.
HỎI BÀ
Bé theo bà nội
Ra đồng
Đang mùa gặt
Lúa trĩu bông
Ngút ngàn
Ô hay
Bông lúa rõ ràng
Sao lại gọi
Hạt thóc vàng
Bà ơi?
NGÂY THƠ
Hôm qua thừa một đĩa xôi
Hôm nay mẹ bảo thiu rồi bỏ đi
Bé liền chỉ vào cái “tí”
Sữa mẹ
Lâu thế có gì thiu không?
ÔNG MẶT TRỜI
Giữa trưa nắng nóng
Từ nhà ngoại chơi
Vượt bao cây số
Bé về nhà rồi.
Lạ chưa mặt trời
Có chân đâu nhỉ
Mà chạy nhanh thế
Cũng về đến nơi.
BÉ VÀ ĐÀN BƯỚM
Một đàn bươm bướm
Chụm thành vòng tròn
Bao nhiêu là con
Đang cùng vẫy cánh.
Bé khẽ chạy đến
Xoè đôi bàn tay
Hoà vào trong nắng
Bướm bay bướm bay.
SẮC HOA MÙA VU LAN
Bé thích bông hồng đỏ
Tươi tắn như bạn bè
Chị cài bông hồng trắng
Bé dỗi hờn không nghe.
Đôi mắt chị đỏ hoe
Dõi nhìn trong im lặng
Chị ôm bé vào lòng
Rưng rưng nhìn em khóc.
Chợt bé lau nước mắt
Chỉn chu như ở nhà
Bé nhớ lời bà mẹ
Lớn rồi không khóc mà.
Bà mẹ mình đi xa
Nhưng tình thương ở lại
Sắc hoa trắng em cài
Hương hoa còn thơm mãi.
Trong vòng tay chị gái
Dịu dàng như mẹ hiền
Bé giống bông hông đỏ
Thắp sáng màu bình yên.
CHỮ VỀ VÙNG CAO
Những bàn chân nhỏ bé
Bấm trên đất trơn lầy
Vượt đèo em đi học
Trong hương rừng cỏ cây.
Đường lẫn vào trong mây
Qua suối đồi lưng núi
Đông lạnh giá tái tê
Hè nắng nung gió bụi.
Thôi lên rừng hái củi
Em cùng bạn đến trường
Cô cõng chữ lên núi
Dạy đàn em yêu thương.
BÉ LÀM THÀY ĐỒ
Bé thử làm thày đồ
Đóng áo the khăn xếp
Bút lông giấy một thếp
Viết chỉ chữ NHÂN thôi.
Chữ NHÂN ấy là người
Bé giảng bài cho mẹ
Nét đứng trước nét ngồi
Chữ nhân là như thế..
BÉ CHƠI BÁN HÀNG
Bánh đa tròn xoè
Này vừng này lạc
Giòn xốp giòn tan
Mời cô mời bác.
Bé làm người bán
Mẹ là người mua
Bố tủm tỉm cười
Đắt hàng ra phết…
NGUYỄN THỊ THANH HẢI