Chùm thơ Nguyễn Thị Việt Nga: Vui buồn rồi như gió

Ta vẫn là ta cũ/ Dẫu người thương hay hờn/ Một mai này đừng tiếc/ Đã không vì nhau hơn!

Nhà thơ Nguyễn Thị Việt Nga ở Hải Dương

Không đề

 

Ta vẫn là ta cũ

Dẫu người thương hay hờn

Vẫn là trời đất ấy

Dẫu nắng vàng, mưa tuôn

 

Vui buồn rồi như gió

Thổi qua miền không tên

Khóc cười rồi như cỏ

An nhiên trong đất hiền

 

Ta vẫn là ta cũ

Dẫu người thương hay hờn

Một mai này đừng tiếc

Đã không vì nhau hơn!

 

 Hoa rụng

 

Có bông hoa vừa rụng

Trước hiên nhà sáng nay

Có một người chải tóc

Lược đau trên tay gầy

 

Mùa hạ còn tươi rói

Trong tiếng ve cồn cào

Mà mây bay thảng thốt

Trong ánh nhìn chênh chao

 

Có bông hoa vừa rụng

Như tháng ngày đang vơi

Có một người đứng lặng

Thương chút hương về trời

Tranh của Nguyễn Anh Đào

An ủi

 

Thôi…

Đừng buồn nữa ta ơi

Dẫu mùa hè đã rụng rơi mấy phần

Bên trời

Mây trắng phân vân

Đường quen mà lạ bước chân vô tình

 

Thôi…

Đừng mình xót xa mình

Ngoài kia cây cỏ

Vẫn bình yên xanh

Bao giờ hoa lá rời cành

Thì chồi non sẽ nảy thành mùa xuân

 

Thôi thì…

Đời đã phù vân

Của riêng, còn chút ân cần cho nhau

Sợ rằng ngoảnh lại phía sau

Bao nhiêu xưa cũ phai màu như mây

 

Thôi thì…

Mình vẫn ở đây

Người còn phương đó

Trăng gầy trên kia

Một mai

Mai một những gì

Lòng tay còn lại vân vi mấy lời!

 

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *