Thơ Trần Quang Quý: Trót gửi ngân hàng không lãi suất thời gian

Vanvn- Đêm dài quá không sao ngủ hết/ tuổi dần cao giấc ngủ co dần/ thấp thỏm đợi bình minh giải cứu// Nằm vơ vẩn những tầm thường hoang phí/ trót gửi ngân hàng không lãi suất thời gian

Nhà thơ Trần Quang Quý (1955-2022)

Bầy sẻ ri về phố

 

30 tháng tư năm 1975 mình vào Sài Gòn

ngày này, giờ thong thả cà phê với bạn bè dưới vòm cây

trên đường Điện Biên

người lính trẻ xưa tóc muối tiêu thế kỷ

thích thú ngắm một bầy chim sẻ

 

Vòm sấu xanh vồng ngực tháng tư

bàn tay lá tươi non vuốt mặt thiên nhiên

xoa vết rách của trời xanh, cây cỏ

như xoa những sẹo buồn chiến tranh còn đâu đó ẩn tâm hồn Việt

tiếng sẻ ríu ran nhặt thóc vỉa hè

 

Sẻ quên cả bước chân người qua

quên khói bụi xe ồn ào ngang phố

những cái mỏ tí hon nhặt nắng

nhặt hạt an lành trời xanh gieo

không chỉ nắng

không chỉ là hạt thóc

chúng đang nhặt hòa bình

con người từng rơi vãi dọc thời gian

 

Cà phê đắng làm tôi sực ngộ

tôi nhặt được gì đây

sau nắm thóc người chủ quán vừa thả xuống vỉa hè

bầy sẻ về khâu lại bình an.

 

30/4/2021

 

Làng Hạ Bì

 

Nằm cả hai bờ tả – hữu sông Đà

tả là làng, hữu bãi phù sa

bãi mía triền ngô nương dâu rừng chuối xanh ngút ngát

Thành hoàng làng tôi là tướng của vua Hùng

Ngài cũng là chàng rể của Vua

 

Ngày Sơn Tinh từ núi Ba Vì về Nghĩa Lĩnh tranh tài kén rể

khăn gói ngang qua tá túc Hạ Bì

Vua chọn rể Sơn Tinh, cuộc đại chiến Thủy Tinh – Sơn Tinh long trời lở đất

thủy quái cướp hơn nửa làng táng dưới sông Đà

nước mắt làng ngầu bọt

 

Nhớ những năm ấu thơ nghèo khó triền miên, gục mùa đứt bữa

một hôm Cha thương con mua mớ tôm tươi từ thuyền chài

anh em tôi nhìn nhau sáng mắt

Mẹ to nhỏ, cơm chẳng có ăn lại còn bày vẽ

Cha lẳng lặng quăng rá tôm tẩm bổ đàn gà

Mẹ quay mặt khóc, tay thầm vái Thần sông

tôi thương cả mẹ cha, lũ trẻ rưng rức

 

Giờ đã khác đã khác

Sơn Tinh thành Thánh Tản, Người ngự đỉnh Ba Vì

cả làng cổ, cả bãi phù sa đều thủy táng

bờ bãi chỉ trồi lên trắng cát

 

26/6/2022

Tranh của họa sĩ Hoàng Trúc

Tháng Ba

 

Hoa bưởi trắng miền em trinh trắng

thơm tháng ba thơm núm em cười

thắp nắng bằng màu hoa giản dị

 

Tôi đơm hết mùa hương trên ngực gió

ướp cả chiều vào một làn môi

 

Phú Quốc, 07/3/2021

 

Đêm

 

Sinh thời mẹ vẫn bảo

đêm nông thôn dài lắm đấy con

thấy những canh khuya mẹ vẫn thức nhai trầu

 

Mở kỷ vật cối trầu của mẹ

bóng thời gian mài lõm chân trời

 

30/4/2022

 

Mặt lạc

 

Có cái mặt phởn phơ đêm trung thu mót trăng

có cái mặt ả đào dẻo mắt

có cái mặt quặn đời chật hẹp…

 

Lại có mặt mà không thành mặt

dán vào đâu cũng chẳng giống mặt người

 

24/6/2020

 

Tủ sách

 

Quyển sách nằm trong tủ

khát vọng bay ra khỏi nhà tù tri thức

những con chữ ngáp mốc

 

Chữ là chữ chỉ sau thoát những ngày suông

giam lỏng

mốc đã ăn rỗ mặt vỏ từ

 

10/6/2020

 

Những đêm

 

Đêm dài quá không sao ngủ hết

tuổi dần cao giấc ngủ co dần

thấp thỏm đợi bình minh giải cứu

 

Nằm vơ vẩn những tầm thường hoang phí

trót gửi ngân hàng không lãi suất thời gian

 

02/6/2022

TRẦN QUANG QUÝ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *