Thơ thiếu nhi Trần Thanh Dũng: Ban mai thơm hương lúa

Vanvn- Ông mặt trời đo đỏ/ Rửa mặt dưới lòng sông/ Chiếc cole nho nhỏ/ Reo vang vang giữa dòng// Ban mai thơm hương lúa/ Cây phượng già đâm bông/ Ôi! chùm hoa dừa nước/ Rực vàng một triền sông?

Nhà thơ Trần Thanh Dũng ở Sóc Trăng

Em yêu thương gia đình

 

Em hát ca về mẹ

Cũng không quên ơn cha

Cha là cây cột cái

Gánh trên vai sơn hà

 

Ngôi nhà nào sập xệ

Hay vững chãi can qua

Là công lao của bố

Gồng gánh nhà chớ ai?

 

Em yêu mẹ yêu bố

Em yêu ông yêu bà

Yêu bà con hàng xóm

Thiên nhiên và cỏ hoa!

 

Ban mai thơm

 

Ban mai thoảng hương lúa

Ngọt thơm xanh cánh đồng

Mẹ đưa em đi học

Mây trải vàng mênh mông

 

Ông mặt trời đo đỏ

Rửa mặt dưới lòng sông

Chiếc cole nho nhỏ

Reo vang vang giữa dòng

 

Ban mai thơm hương lúa

Cây phượng già đâm bông

Ôi! chùm hoa dừa nước

Rực vàng một triền sông?

 

Ông em

 

Ông là ông ơi!

Cháu yêu ông lắm

Như mùa Xuân thắm

Nở trên môi ngày

 

Chiếc chong chóng quay

Mút mùa với gió

Như là đầu ngõ

Hoa mười giờ say

 

Như là tiếng ngày

Ngân trong câu hát

Như là nốt nhạc

Reo vui trên đồng

 

Như là dòng sông

Chảy về biển cả

Như là hoa lá

Trên vòm trời xanh

 

Cháu vui cháu hát

Vòng quanh vòng quanh

Cò cò cháu nhảy

Dưới vòm trời xanh?

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Trường Xẻo Me của em

 

Trường em miệt Xẻo Me

Giữa đồng thơm nắng mới

Mắt trường như ngóng đợi

Luôn dang tay mời chào?

 

Cô giáo dạy biết bao

Điều hay ho lễ phép

Cô dạy em múa hát

Học làm người công dân

 

Em yêu trường yêu cô

Yêu lớp em- lớp Một!

Bạn em nào cũng tốt

Hát múa cùng trăng sao?

 

Tôi là trái sầu riêng

 

Tôi là trái sầu riêng

Ngoài toàn gai nhọn hoắc

Trông xù xì nhưng được

Bụng dạ tôi rất hiền?

 

Tôi là trái sầu riêng

Sầu đâu, sầu không biết

Chín, cơm ăn rất ngọt

Thơm lựng cả vườn nhà

 

Tôi là trái sầu riêng

Bề ngoài trông xấu xí

Vì vậy bạn chớ nghĩ

Gai nhọn mà bỏ đi?

 

Theo mẹ về quê ngoại

 

Ông mặt trời đi ngủ

Ở phía sau quả đồi

Bầy gà con trong ổ

Cãi rân trời chưa thôi.

 

Buổi chạng vạng ở quê

Đẹp hơn trong tranh vẽ

Bên cây cầu ao tre

Bụi chuối rên thật khẽ

 

Em nắm bàn tay mẹ

Nhìn về phía chân trời

Nhớ ngày mai đi học

Vui ơi, thiệt là vui!

 

Này con khỉ con

 

Này khỉ con ơi!

Dòm gì dữ thế

Trời sắp mưa rồi

Mau về nhà thôi

 

Này khỉ con ơi!

Mai mốt đi học

Không được khóc nhè

Bạn bè trêu chọc

Quê lắm đó nghe

 

Này khỉ con ơi!

Mi giống hệt mẹ

Ranh khôn quá trời?

Tranh của họa sĩ Lê Kiệt

Bà em

 

Bà em môi đỏ

Ngón tay thon dài

Tóc nâu, tóc đỏ

Vàng vòng hai tay

 

Bà làm giám đốc

Đi bằng xe hơi

Nói năng nhỏ nhẹ

Rõ ngân từng lời

 

Bà em còn trẻ

Hơn so tuổi đời

Trông bà lanh lẹ

Như là đôi mươi

 

Em yêu bà lắm

Bà ơi! Bà ơi!

 

Hoa nguyệt quế

 

Cứ vài tháng một lần

Đến kỳ hoa lại nở

Nguyệt quế rụng đầy sân

 

Ông em tập thể dục

Nghe hương thơm lại gần

Bầy ong đi tìm mật

Nức trời hương đầy sân

 

Em yêu cây nguyệt quế

Cánh hoa xinh trắng ngần

Mùi hương thơm dễ chịu

Như là một hồng ân

 

Của đất trời ban tặng

Cỏ cây và hồng trần?

 

Em đi học bơi

 

Mẹ cho đi học bơi

Ở hồ  bơi “ Em Bé”

Em thấy thích quá trời!

 

Cô giáo giúp từng trẻ

Khởi động tay với chân

Áo phao đẹp như vẽ

Mặc vào thành siêu nhân

 

Bơi qua lại nhiều lần

Nước hồ trong veo vẻo

Bạn nào bơi thật khéo

Cô giáo tặng quà cho

 

Em yêu bơi! Yêu cô!

Học sao cho thật tốt

Lớn lên thành Yết Kiêu!

 

Hôm nay bé học hát

 

Hôm nay em học hát

Cả lớp chạy vòng quanh

Cô giáo vừa khớp nhạc

Cho chúng em tập tành

 

Bạn Tí vui quá vui

Hát to như ca sĩ

Cô giáo khen bạn ấy

Mạnh dạn và hát hay

 

Bạn Yến múa đôi tay

Trắng hồng như hai búp

Sen thơm trong nắng ngày

 

Hôm nay lớp học hát

Cô giáo đàn vui tai

Các bạn đồng thanh hát

Như tổ chim một bầy?

 

TRẦN THANH DŨNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *