Thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn: Con mắt lúa mơ màng

Vanvn- Nhà thơ Đào Đức Tuấn sinh năm 1971 tại Phú Yên, tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 1993, hiện là phóng viên thường trú của Báo Nông Thôn Ngày Nay tại Phú Yên. Tác phẩm đã xuất bản: Chiều chậm (tập thơ, 2005), Ôm tròn trái đất (tập thơ thiếu nhi, 2010), Thinh không (tập thơ, 2017).

Nhà thơ Đào Đức Tuấn

Bươn chải làm báo nhưng hơn hai mươi năm qua Đào Đức Tuấn vẫn lặng lẽ trong thế giới sáng tạo thi ca riêng mình. Đặc biệt, những vần thơ của anh viết cho thiếu nhi có sắc thái riêng, hồn nhiên chân thành và đôi lúc ngơ ngác nghịch ngợm:

“Anh Bi chín tuổi được làm y tá/ Chàng gà thấy vậy kêu lên “ô! ô”/ Riêng mùa nghỉ hè trùng tên với má,…// Nhà bé bao nhiêu chuyện lạ/ Không tin cứ đến mà xem!”

Nhân dịp Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam đang tổ chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mà nhà thơ Đào Đức Tuấn là một trong những cây bút địa phương được mời tham gia, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh.

 

LẢNH LÓT

 

Nắng sớm

từng búi

long lanh.

 

Đong đưa

hạt sương

ngũ sắc.

 

Bờ cây

cuộn lá

mơ màng.

 

Lảnh lót

bầy chim

thức giấc.

 

ĐỒNG QUÊ

 

Tiếng dế rỉ tai nhau

dàn đồng ca chân sóng

bờ bãi xa lồng lộng

lúa chen vai rì rào.

 

Ban ngày xanh trong nắng

đêm về áo toả hương

ban ngày bận làm hạt

đêm về nhâm giọt sương.

 

Con mắt lúa mơ màng

khép đòng là lúa ngủ

đứng đợi mùa gặt sang

vui vạn con mắt vàng.

Tranh của họa sĩ Phạm Phương Thảo

TUỔI TẾT

 

Cái Tết qua ngõ

Hương bánh gọi vào

Vạn thọ nghiêng chào

Nôn nao ngày hội.

 

Đầy sân áo mới

Người lớn vui cười

Trẻ nhỏ hân hoan

Đón mừng tuổi Tết.

 

CÂY KHẾ

 

Mùa đông lá xác xơ cây

Khế vẫn giữ những cành xanh

Đợi mùa hè cho em quả ngọt.

 

Nắng hè nhảy nhót

Từng chùm khế chắt chiu vàng

Chim về rân ran.

 

Khế thay vòng tay những trưa vắng ngoại

Thương như ngôi nhà

Khế bạc khế vàng.

 

NIỀM VUI

 

Niềm vui của con

là quả bóng mẹ cho

ngày con vào lớp Một.

 

Quả bóng như vầng trăng

vành vạnh tình yêu của mẹ.

 

Ngày mai con lớn

niềm vui quả bóng lăn theo trọn đời.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

CHUYỆN LẠ

 

Ông nội già rồi tóc vẫn ngắn

Bông hoa sao lớn hơn thân cây

Mèo con mà râu thật dài

Nhưng mèo vẫn nhỏ hơn chuột.

 

Còn quạt thì biết lắc đầu

Cái đèn bỗng nhiên nháy mắt

Em Cún mới sinh nói được tiếng Anh

Trái cây trong vườn cũng than “khổ quá!”.

 

Anh Bi chín tuổi được làm y tá

Chàng gà thấy vậy kêu lên “ô! ô”

Riêng mùa nghỉ hè trùng tên với má,…

 

Nhà bé bao nhiêu chuyện lạ

Không tin cứ đến mà xem!

 

CON PHỐ

 

Con phố, con phố

Người xe như nước triều

Hàng cây đứng đó

Nghĩ gì mà lao xao.

 

Con phố, con phố

Càng nhìn càng thêm yêu

Phố như trang sách lớn

Nói với em bao điều.

 

O… O!   

 

O o, mày nói gì

hôm nay tết rồi đó

hoa trong nhà ngoài ngõ

bánh kẹo mừng lao xao.

 

Ó o, cất lên nào

đừng sợ tiếng đường phố

hãy gáy thật rộn rã

thêm lời ca đêm ngày.

 

Chắc nhiều người nghe mày

nhưng bận không để ý

chỉ mình tao chăm chú

ò o, mày đừng buồn.

 

Tao sẽ nghe mày luôn

vì khi lời mày gáy

tao thấy mừng biết mấy

ò ó, mày hát lên!

Nhà thơ, nhà báo Đào Đức Tuấn tác nghiệp ở Trường Sa

BẠCH ĐÀN

 

Bạch đàn đứng thẳng

cao cao hoa đùa

hương rơi trong gió

lá cành đung đưa.

 

Đường em đi học

theo hàng bạch đàn

bóng nghiêng thơm ngát

phấn hoa rắc vàng.

 

ĐÀO ĐỨC TUẤN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *