Thơ thiếu nhi của Bùi Minh Vũ: Trăng tròn như giọt kem

Vanvn- Trăng đứng nhòm khe cửa/ Nhìn em học thuộc lòng/ Không hiểu trăng có biết/ Em cũng lén nhìn trăng// Từ lúc còn nhỏ xíu/ Trăng là bạn của em/ Em vẽ trăng một mắt/ Tròn như là giọt kem

Nhà thơ Bùi Minh Vũ ở Đắk Lắk

Con ruồi đáng ghét

 

Như chiếc tàu bay

Đôi cánh mỏng lay

Ruồi chẳng học bài

Ruồi chẳng giúp mẹ

 

Ruồi đậu, ruồi chơi

Ở nơi dơ bẩn

Em ghét vô tận

Con ruồi dở hơi.

 

Buôn Ma Thuột

 

Buôn Ma Thuột

Xứ cà phê

Hương đê mê

Hoa trắng muốt

 

Buôn Ma Thuột

Có nhiều hoa

Hoa mẹ, cha

Hoa anh, chị

 

Buôn Ma Thuột

Có tượng đài

Giữa ngã Sáu

Như hoa nở

 

Thành phố núi

Xanh, sạch, đẹp

Em mến yêu

Buôn Ma Thuột

 

Bạn cũng vậy

Có phải không?

 

Vì sao con vui

 

Mẹ vẽ hình mặt vui

Rồi từ từ gấp lại

Con mở tờ giấy ra

Và đọc lên

– Con vui

Mẹ hỏi vì sao vui

– Con được mẹ chơi cùng

Đến lớp học cũng vậy

Con được cô giáo khen.

 

Với bé, be be

 

Đi mau đến lớp

Cho cá đớp mồi

Cho ngồi đúng chỗ

Cho nhổ củ khoai

Mang về giúp mẹ

 

Đi mau đi mé

Đi té vào lòng

Mẹ bồng con tắm

Mẹ đặt con nằm

Mẹ ru con học

 

Dê nằm dê nghe

Dê ve dê vãn

Cho tớ cùng học

Với bé, be be.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Bàn học của em

 

Bàn học của em

Bên cạnh cửa sổ

Bên ngoài hoa trổ

Có trái vàng thơm

 

Bàn học của em

Có thời khóa biểu

Bút, mực gọn gàng

Sách, vở ngăn nắp

 

Bàn học của em

Em không vẽ bậy

Mẹ em đi ngủ

Em còn học thêm.

 

Cây bút chì

 

Mẹ mua cây bút chì

Dài hơn một gang tay

Tròn, to hơn chiếc đũa

 

Bút chì sơn màu vàng

Đầu tẩy màu hồng phấn

Ruột bút chì đen nhánh

 

Em vẽ ngôi nhà mẹ

Có cái bàn be bé

Có cái ghế xinh xinh

 

Em vẽ dòng sông quê

Có con đò đưa khách

Mẹ lái đò mỉm cười

 

Em vẽ mái tóc mẹ

Sóng tóc trắng bồng bềnh

Sóng tóc trắng bồng bềnh

 

Không biết từ lúc nào

Bút chì thành người bạn

Thân thiết của riêng em.

 

Mây và vở

 

Mây trắng như trang vở

Trôi trên cành thời gian

Trên dòng chữ em viết

Nghe thơm trái thị vàng

 

Mẹ nhìn em cười mỉm

Điểm mười như dấu môi

Em khép trang vở lại

Mở ra những chân trời.

 

Trăng tròn như giọt kem

 

Trăng đứng nhòm khe cửa

Nhìn em học thuộc lòng

Không hiểu trăng có biết

Em cũng lén nhìn trăng

 

Từ lúc còn nhỏ xíu

Trăng là bạn của em

Em vẽ trăng một mắt

Tròn như là giọt kem

 

Trăng dịu hiền như mẹ

Rọi sáng khắp thế gian

Nhưng đêm nay bị té

Nằm lăn quay trên bàn.

 

Mèo và em

 

Mèo có bốn chân

Mèo chạy rất nhanh

Em có hai chân

Nên em chạy chậm

 

Nếu hai chân mẹ

Ghép vào chân con

Chạy nhanh là chắc

Thách mèo chạy hơn

 

Dẫu dao đi nữa

Em cũng hai chân

Nên em phải học

Cách bay cho nhanh.

 

BÙI MINH VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *