Thơ thiếu nhi của Bùi Đức Khiêm: Cải ngồng đi và nở

Vanvn- Đường rừng xa cách trở/ Ngoằn ngoèo đồi, núi cao/ Cải ngồng đi và nở/ Vàng tưng bừng lưng Pao// Góc chợ huyện lao xao/ Người mua quây người bán/ Ai đó rối rít bảo:/ – Hoa cải đẹp nhà Pao!

Cải ngồng. Ảnh: Tạ Quang Bảo

CẢI NGỒNG ĐI VÀ NỞ

 

Ngày cuối tuần nghỉ học

Pao thức dậy thật sớm

Giúp mẹ đi lên nương

Hái cải ngồng đang vụ

 

Ngồng cải chi chít nụ

Như những giọt nắng mai

Pao xếp đầy lù cở

Khoác gùi xuôi xuống chợ

 

Đường rừng xa cách trở

Ngoằn ngoèo đồi, núi cao

Cải ngồng đi và nở

Vàng tưng bừng lưng Pao

 

Góc chợ huyện lao xao

Người mua quây người bán

Ai đó rối rít bảo:

– Hoa cải đẹp nhà Pao!

 

Đầu mùa Xuân, 2023

 

CHUYỆN RỪNG(*)

(Cho Bi và Bo)

 

Lá thư viết gửi về nhà

Chuyện rừng ông kể chắc là cháu mê

Rừng – vườn bách thú – thích ghê

Ông càng đi lại càng mê chuyện rừng…

 

Trời cho sao mọc đầy lưng

Chú hươu cao cổ đội xừng đi đêm

Cô công múa điệu rất mềm

Nhún nha nhún nhảy nhẹ êm ai bì?

Giỏi leo nhất cậu cu li

Cái thân bé tẹo ôm ghì được cây

Khỉ hay nhảy múa trên dây

Bạn mà gặp nạn cả bầy kéo theo

Hổ kia to xác hơn mèo

Nhưng ai hỏi đến: Tài trèo? – Chịu thôi

Chùa đâu tiếng mõ liên hồi

Hóa chim gõ kiến tìm mồi cành cao

Bỗng rừng giông bão ào ào

Ồ, con trăn gió trên cao dọa người

Nực cười chưa cậu đười ươi

Ốm o gầy ngẳng bởi lười kiếm ăn

Ai như quả bóng da lăn

Con tê tê đấy đang lo giấu mình

Bạn đâu thơ thẩn một mình?

Ăn tham chú gấu đi rình mật ong

Suốt ngày mải tập xà đơn

Hai tay chú vượn dài hơn thân mình

Chân voi to tựa cột đình

Vòi – là tay đấy – bẻ cành lạ chưa?

Rào rào tên bắn như mưa

Giận ai chú nhím bắn bừa hết lông?…

 

Rừng vườn – Bách thú – lạ không

Ai chưa leo núi chưa trông thấy rừng!

—————–

(*) Bài đã in trong tập “Cái lược của gà trống” – Bổ sung và sửa vài chỗ.

Nhà thơ Bùi Đức Khiêm ở Hà Nội

CÂY BÊN ĐƯỜNG

 

Con đường nằm ở giữa

Hai hàng cây đứng hai bên

Buổi sáng khi mặt trời lên

Hàng cây bên này

Ngả bóng sang che cho bạn

 

Buổi chiều

Khi mặt trời chưa lặn

Hàng cây bên ấy

Lại rủ bóng sang bên này

 

Ngày lại ngày

Con đường nằm ở giữa

Nhìn hai hàng cây

Che bóng mát cho nhau

 

HƯƠU CAO CỔ

 

Hái lá cây trên cao

Chẳng có ai bì được

Nhưng mà khổ làm sao

Khi hươu cúi uống nước?

 

CHUỒN CHUỒN

 

Chuồn chuồn, chuồn chuồn

Cái tên xấu hoắc

Nhưng biết việc hay

 

Hễ chuồn cao bay

Mai ngày gắt nắng

Còn chuồn lượn thấp

Ắt trời sắp mưa

 

Chuồn chuồn, chuồn chuồn

Biết trước nắng mưa

Nhắc em đến lớp

Mũ nón mang chưa?

 

Đầu hè, 2023

 

BẬP BÊNH, BẬP BÊNH

 

Bập bênh, bập bênh

Anh lên em xuống

Bập bện, bập bênh

Anh xuống em lên

 

Bập bện, bập bênh

Anh cao em thấp

Bập bênh, bập bênh

Anh thấp em cao

 

Bập bênh, bập bênh

Lên bổng xuống trầm

Niềm vui chia đều

Cho anh và em.

 

BÙI ĐỨC KHIÊM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *