Thơ Phạm Phương Lan: Khúc cua giật mình tỉnh mộng

Vanvn- “Đường xưa mịt mùng bề bộn/ Người xưa lòng những bốn phương/ Khúc cua giật mình tỉnh mộng/ Mưa tuôn dốc lạnh đoạn trường”.

Nhà thơ Phạm Phương Lan sinh năm 1973, quê quán Đức Thọ, Hà Tĩnh hiện sống và làm việc tại TP HCM, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM; đã xuất bản 6 tập thơ: Không là gió mây – 2008, Góc trọ hồn người – 2011, Giữ lửa thời @ – 2015, Khâu tình – 2018, Sóng hát –- 2019, Mật ngữ em – 2021; được nhận một số giải thưởng văn học.

Nhà thơ Phạm Phương Lan

KHÚC XẠ

 

Bơi trong nỗi nhớ

Biêng liêng khúc xạ một người

 

Bơi trong cuộc đời

Chát chao buồn vui chìm nổi

 

Con cá ngược dòng

Khởi nguồn lai sinh cuồng vội

 

Ngược dòng em

Chênh vênh nênh nổi khóc cười.

 

06/11/2021

 

KHÚC CUA KHÔNG BÁO TRƯỚC

 

Khúc cua không hề báo trước

Giật mình, chới với tay ôm

Ngả đời ai đâu biết được

Làm sao tính cuộc vuông tròn.

 

Bật ngửa khúc cua phía trước

Ngác ngơ nào biết lối về

Ngày qua đá mờ rêu phủ

Mỏi mòn giăng giăng u mê.

 

Đường xưa mịt mùng bề bộn

Người xưa lòng những bốn phương

Khúc cua giật mình tỉnh mộng

Mưa tuôn dốc lạnh đoạn trường.

 

Khúc cua bẻ lối mờ sương

Cầu vồng mang mang bờ đợi

Ngày mai nắng còn khấp khởi

Nhuộm mùa thơm thơm lên môi.

 

12/11/2021

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

LÊN MEN NỖI NHỚ

 

Có những ngày như kẻ dở hơi

Nỗi nhớ lông nhông cồn lên cuồng dại

Nốc cạn nỗi buồn, chuốc lòng tê tái

Khật khưỡng, nghêu ngao quên lối địa đàng.

 

Trái cấm rộ mùa rơi rụng nát tan

Men rượu mắt ai, môi em dấm dẳng

Vị chát chua, sầu pha giọt đắng

Hương cô đơn xay nát cõi lòng.

 

Nhớ người băng giá sương Đông

Từ khi Thu vội qua sông bỏ thuyền

Bến lòng ủ nhớ lên men

Ngập sâu lòng mắt, nợ duyên bến nào?

 

28/10/2022

 

LẬT NGANG TIẾNG NẤC

 

Ừ thì em cứ một mình

Thinh không đẫm gối, bình minh gượng cười

Yêu chi để dạ chơi vơi

Bấm lòng không hé nửa lời nhớ nhung

Khát cơn mưa móc trùng phùng

Lật ngang tiếng nấc, xới tung bão lòng

Người từ Đông có hay không

Kẻ đơn côi nhấm sa giông ngút ngàn

Đò trưa mơ chuyến sang ngang

Bỏ ai thinh lặng bẽ bàng chiều buông…

 

01/12/2022

 

TRỘN

 

Nắng thì xuyên qua áo mỏng

Mà sao không thấu lòng người

Ửng hồng chi đôi má thắm

Rối bời long đanh chơi vơi.

 

Gió đùa chi tóc bơi lơi

Vắn dài thương mong sớm tối

Sợi nào vấn vương diệu vợi.

Trộn nhớ vào đêm đợi chờ.

 

Trộn nụ hôn vào giấc mơ

Ngọc ngà đê mê cuồng dại

Đớn đau trộn vùi ân ái

Ngập lòng mưa gió tơi bời…

 

07/12/2022

PHẠM PHƯƠNG LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *