Vanvn- Nỗi đau tột cùng khi ta giằng xé hồn ta// Trước phiên tòa không bóng người phán xét/ không sắc luật sư bào chữa cho mình// Chỉ lặng im nhìn phân liệt trong tim/ hạt máu bầm lăng trì máu đỏ/ nhịp đập tim lạnh hơn tiếng búa kết án tử nghìn lần

Ai trút nỗi niềm tháng ba mà đỏ trời hoa gạo
Có phải lòng chàng lửa đốt loé nguồn giông bão
mắt thiếp hoàng hôn cô lẻ đỉnh màn chiều
Màu sắc nồng nàn trào biển ngực tim yêu
chín nhẫn đợi chờ ngày Ngưu Lang – Chức Nữ
hoa gạo tháng ba đỏ vải rèm trời lỡ hẹn phòng xuân
Xác ướp hồi sinh
Ai liệm đức tin vào lòng xác ướp
phép lễ nghi đánh thức giấc chiêm bao
Những bàn tay vén sáng khát khao
chưng tồn tại giải thoát hương huyền bí
xác ướp hồng lên khuôn mặt trăng sao
Ai kéo nét mây viền trắng bờ tóc mẹ
Những sợi ngắn dài long đong ngược xuôi tất tả
bụi bể dâu lặng lẽ ngả vôi màu
Ôm giấc mơ con tay ngã tay chèo
thanh xuân ấy chưa một lần mẹ tưởng
chỉ dại khờ con hóa trắng chân mây

Nỗi đau tột cùng khi ta giằng xé hồn ta
Trước phiên tòa không bóng người phán xét
không sắc luật sư bào chữa cho mình
Chỉ lặng im nhìn phân liệt trong tim
hạt máu bầm lăng trì máu đỏ
nhịp đập tim lạnh hơn tiếng búa kết án tử nghìn lần
Là người, có ai không mong mình hạnh phúc?
Một tổ ấm
một công việc tử tế. Và đam mê
Nhưng. Có lẽ nghiệp chướng? Hay diễn vai phận số? Hay tai vạ…
có lẽ con ma phù thủy trong mình
tiêm độc vào quả táo viên mãn mang tên hạnh phúc
Một đêm say sơn cước
Ánh trăng thanh vờn vũ điệu Hằng Nga
cô gái Cadong1 dịu dàng rót lời rượu cần mến khách
Đêm đại ngàn em pha sương tiếng hát
áo rừng xanh hương ngát quế Trà My2
giữa lửng lơ huyền mây sơn cước dạ tôi say
___________
1 Là người dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
2 Là hương liệu nổi tiếng của huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
NGUYỄN TRỌNG LĨNH