Vanvn- Gõ lên đá động vọng thanh âm cồng chiêng bản xứ/ dưới mặt đất nâu lộ phát quang kim lóng lánh huyền cơ// Đồ đá, vỏ ốc, xương răng động vật, nồi vò nung nẫu tiếng/ mộ cổ gìn giữ vẹn nguyên bộ xương người hóa màu thao thức/ thầm thào ngôn ngữ nguyên thủy rồng tiên sinh nở đồng bào.

Chắt chiu phập phồng bối rối tim em
Ngày anh bước vào vườn thu vừa chín
cánh hoa môi em hé nở nụ thẹn thùng
Ngực anh hứng đóa tim đi về phía hẹn màu hồng
thì thào lời trăng tỏ
chắt chiu từng nhịp vỗ khẽ khàng chạm vựa tim em…
Chờ nhé tháng ba. Ta đang bay tới…
Bầu trời xanh lung linh nắng và hoa
anh gửi gió mang bồi hồi trái tim muốn tỏ
Bay theo tà áo dài đến bên ô cửa tim em thỏ thẻ
lời nhụy hồng chưng ươm bởi sắc tươi máu đỏ
kết thuyền hoa về kịp trổ tháng ba.
Nhựa sống âm thầm dâng lên từ những cánh đồng
Những cánh đồng nông nghiệp trĩu hạt ấm no
những cánh đồng công nghiệp lung linh sắc màu thiết yếu…
Và cánh đồng đời đủ đầy loài hoa nhiệm màu cuộc sống
nuôi dưỡng thương yêu, vun trồng nhân nghĩa
hạnh phúc nảy mầm trên những cánh đồng trải lụa phù sa.

Hoa gạo đỏ rực màu ướp chín ấp ủ tháng ba
Hoa gạo nở lung linh dáng nếp hồn quê
mượn rét nàng Bân nhóm lửa lưng trời
Soi cho ngày chàng thấy rõ thủy chung gương mặt người yêu
soi cho ngày nàng thỏa nguyện ước hóa thân thành loài hoa gạo
ấp ủ tháng ba tung trời chín mọng.
Bí ẩn động Người xưa(1) hóa giải huyền linh tiền sử
Gõ lên đá động vọng thanh âm cồng chiêng bản xứ
dưới mặt đất nâu lộ phát quang kim lóng lánh huyền cơ
Đồ đá, vỏ ốc, xương răng động vật, nồi vò nung nẫu tiếng
mộ cổ gìn giữ vẹn nguyên bộ xương người hóa màu thao thức
thầm thào ngôn ngữ nguyên thủy rồng tiên sinh nở đồng bào.
Thích ứng diệu kỳ tạo nên bản sắc riêng độc lạ
Người dân làng Kuşköy(2) giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng chim
làng Atuleer (3) chênh vênh trên vách đá độc đạo bước thót tim
Làng Quách Lượng(4) được mệnh danh kỳ quan thứ chín của thế giới
làng Yaodong(5) bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất suốt hơn 4000 năm…
kỳ bí những ngôi làng vẫn sinh sôi nhiệm mầu ký bí.
NGUYỄN TRỌNG LĨNH
_____
(1) Một trong những động ở Vườn quốc gia Cúc Phương.
(2) Một ngôi làng nhỏ miền Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
(3) Ở Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
(4) Nằm trong lòng núi Thái Hành Sơn, Trung Quốc.
(5) Ở Hà Nam, Trung Quốc.