Làn gió thắm mơn man từng nhịp chuyển// Ai rải lá vàng cho thu thắm ngày đi/ Để người cóp nhặt nụ cười phía sau cành xanh ở lại // Tiếng chim hót thanh trong hơn làm hồng duyên hoa lá/ Hay mê mẩn tiết trời khơi nhựa sống nảy chồi/ Trong hơi thở nồng nàn nghe rõ bước mùa sang.

Phập phồng hơi thở đón giêng hai
Gió mơn man mở lòng hứng tết
Vạch chân xuân
Em xúng xính chao duyên ngọt mềm môi thắm
Trời đất rộn ràng bưng nức sắc màu hương trinh
Vẩy nét ngài nguyên đán.
Em giấu mùa xuân để anh mãi đi tìm
Ngày cạn ngày đêm thẳm đêm
Giao thừa giấu đông giấu tây giấu nam giấu bắc
Tràng tràng pháo hoa lung linh sáng bừng khuôn mặt tình yêu
Giữa dòng người cuồn cuộn nhịp mùa xuân hối hả
Dồn cả hương hoa sắc màu vào nụ cười xinh.

Làn gió thắm mơn man từng nhịp chuyển
Ai rải lá vàng cho thu thắm ngày đi
Để người cóp nhặt nụ cười phía sau cành xanh ở lại
Tiếng chim hót thanh trong hơn làm hồng duyên hoa lá
Hay mê mẩn tiết trời khơi nhựa sống nảy chồi
Trong hơi thở nồng nàn nghe rõ bước mùa sang.
Bừng khí thế hoặc mang nỗi buồn chới với
Ném thời gian trên đường chạy marathon
Nhặt về miếng lót giày bên đường pitch
Cỏ dưới sân tần ngần hứng nắng
Mướt mượt như nhung nâng lấy những bàn chân
Thỏa khát khao trao nhịp đập triệu tim người.
Lõa lồ thay ánh chớp của hòa quang
Lấy sắc cầu vồng giả tạo hào quang
Choáng ngợp trong bong bóng màu lóa mắt ánh nhìn
Hỉ hả tung hô, cường điệu, xởi lởi đơm hoa thêu dệt
Ví như gương mặt tài năng, siêu khởi ngiệp, siêu của siêu siêu
Bong bóng màu vỡ vụn, sắc cầu vồng hư đốn trốn biệt tăm.
NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU