Vanvn- Những ngày mưa anh ngồi bên khung cửa/ Khúc hoà âm tháng tám xuyến xao lòng/ Mưa như vẽ trên miền xưa loang vỡ/ Những ân tình tháng tám hoá mênh mông
Anh và tháng tám
Anh một mình đợi tháng tám về ngang
Chỉ thấy phố đang nhoè cơn mưa cũ
Lòng chợt nhớ con đường xưa rêu phủ
Góc quán quen ly cà phê gõ nhịp chờ…
Tháng tám ngày xưa
Tháng tám bây giờ
Cứ chông chênh hai đầu thương nhớ
Nhành ti gôn hồng lên màu tim vỡ
Một tứ thơ rơi xuống góc sân buồn…
Anh đã từng lặng lẽ với cô đơn
Nhìn tháng tám tan dần như ảo ảnh
Đợi bình minh ấm nồng tia nắng ấm
Phía mùa thu mỏng mảnh khúc giao mùa.
10.8.2022
Bây giờ là tháng tám
Này em ạ, tháng tám hiền sắc nắng
Anh đem phơi những ký ức đời mình
Hoà khúc nhạc yêu thương nồng ấm
Thấy mùa thu trong trẻo buổi bình minh.
Này em ạ, tháng tám vừa trở lại
Chẳng hẹn hò anh vẫn đến vườn xưa
Se se lạnh đủ gần nhau môi ấm
Khúc giao mùa khe khẽ giọt thu mưa.
Và tháng tám phượng cuối mùa rụng xuống
Anh cầm lên nỗi nhớ tuổi học trò
Sân trường vắng tà áo dài con gái
Bài thơ tình dang dở… hóa buồn so!
Và em ạ, bây giờ là tháng tám
Hương mùa thu ướp mắt biếc trong ngần
Anh cúi nhặt chiếc lá vàng phiêu lãng
Tháng tám về trong thương nhớ bâng khuâng…
09.8.2022
Mưa tháng tám
Những ngày mưa ướt nhoè tháng tám
Anh ngồi hong ký ức đời mình
Nghe lành lạnh mù sương bảng lảng
Vọng âm buồn dư vị những cuộc tình!
Mưa trên lá rửa trôi dĩ vãng
Mưa xoá tan những bức bối muộn phiền
Mưa trở lại hay giọt mưa mới đến
Mưa phàm trần hay những giọt mưa tiên!
Từ buổi đó anh như người mê sảng
Đếm mưa rơi mà nhẩm tính đời mình
Từ bữa đón em như là ảo ảnh
Như ánh cầu vồng bảy sắc lung linh.
Những ngày mưa anh ngồi bên khung cửa
Khúc hoà âm tháng tám xuyến xao lòng
Mưa như vẽ trên miền xưa loang vỡ
Những ân tình tháng tám hoá mênh mông
06.8.2022
Khuấy ký ức…
Chẳng tìm được tứ thơ mùa cũ
Đã nhạt nhoà những ký ức tuổi đôi mươi
Thôi em ạ, nhắc chi màu hoa vỡ
Những câu thơ như mây trắng cuối trời.
Rượu đã nhạt.
Thơ chẳng còn bay bổng
Nhịp thời gian không hẹn vẫn xoay vòng
Em trở lại hay về miền viễn mộng
Ta còn gì với một vốc hư không?
Khuấy ký ức. Làn môi dư vị đắng
Bờ sông xanh thuở tóc xoã vai gầy
Áo em trắng, thơ tình thời áo trắng
Tuổi hoa cài mộng ảo mắt thơ ngây!
Chẳng tìm được khung trời xưa thân ái
Tuổi hai mươi sống mãi một mối tình
Thôi em ạ, nhớ chi màu hoa vỡ
Giữ trong lòng những hoài niệm nguyên trinh.
22.4.2022
Có hay không một đời ta tìm mãi
Có cơn gió một hôm qua vườn nắng
Khẽ hôn lên chiếc lá trên cành
Chút sóng gợn trên mặt hồ phẳng lặng
Như một ngày xao xác thổi lòng anh.
Có cơn mưa một chiều qua phố nhỏ
Nép vào đâu để đủ ấm trong lòng
Nghe ký ức bên hiên đời rơi vỡ
Tình yêu nào đã trôi tuột kẽ tay không?
Có nỗi nhớ cứa từng cơn hoài niệm
Tháng năm xa. Lỗi hẹn. Vẫn quay về
Dư vị đắng trên bờ môi. Tắt lịm
Tan vào hư ảo những đam mê.
Có hay không một đời ta tìm mãi
Những hư vô huyễn ảo tận chân trời
Tàn đêm mộng. Khi bình minh trở lại
Thấy bên đời những lộc lá xanh tươi…
31.3.2022
Ngang qua Phú Yên
Tặng CVN, ĐĐT
Chiều xuống dần qua khoảng nắng chênh chao
Gió cứ thổi như hong khô mùa hạ
Cầu Đà Rằng xôn xao trong hối hả
Phố Tuy Hoà nghiêng bóng xuống lênh loang
Uống cạn ly nhắc chuyện thơ văn
Những cái tên quen chưa lần gặp mặt
Gió sông Ba thổi qua rượi mát
In bóng thời gian Tháp Nhạn rêu phong
Thoáng trầm ngâm với bóng thinh không
Nghe lá vỡ nỗi niềm xưa rêu phủ
Trăng đầu tháng chênh chao nghiêng xuống phố
Đêm Tuy Hoà anh say với men thơ.
Tạm biệt Phú Yên trong thương nhớ bùi ngùi
Tháp nghinh phong vươn đôi cánh sóng
Gành Đá Đĩa nằm im nghe biển động
Xứ hoa vàng ký ức mãi xanh non!
06.8.2022
LÊ MINH VŨ