Vanvn- Tác giả Châm Võ tên thật là Võ Thị Châm, sinh năm 1985 ở Thanh Hóa nhưng lại “bén duyên” cao nguyên Sìn Hồ, Lai Châu từ năm 2009 bằng nghề dạy học, như thơ chị viết: “Giấc mơ đêm hoa nở tràn trên đá/ Mùa mới thơm hương lúa đầy nhà/ Con lợn, con gà chợp mắt nơi xó cửa, gầm sàn”.
Châm Võ cho biết: “Đặc thù giáo dục vùng cao đã cho tôi những trải nghiệm vô cùng thú vị về văn hóa, con người nơi đây. Tôi từng nghĩ: chỉ có thể yêu mới gắn bó được. Và khi yêu, gắn bó rồi tôi lại khao khát làm điều gì đó cho quê hương thứ hai của mình. Thế là tôi viết…”

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC LAI CHÂU:
>> Văn học Lai Châu: Nhìn từ Pu Ta Leng
>> Đỗ Thị Tấc – trụ cột của văn học Lai Châu
>> Hà Phong viết để yêu thêm đất núi quê mình
>> Huỳnh Nguyên thuộc thế hệ tiên phong văn học Lai Châu
>> Thơ Đinh Hồng Nhung: Nỗi niềm của cô giáo cắm bản
>> Thanh Phương – người đa tài của văn nghệ Lai Châu
>> Thơ Phạm Đào: Gom thương nhớ gửi vào miền xưa cũ
>> Truyện ngắn Đặng Thuỳ Tiên: Lão Gàn & Sa ngã
Giêng hai em sẽ cùng anh về Tủa(1)
Để lắng nghe tiếng gió thở đêm xuân
Ngọt ngào môi hoa, hơi ấm thật gần
Em không muốn chạm vào ký ức thêm một lần nào nữa
Kỉ niệm ngủ ngon dù xuân trước thềm cửa
Em sẽ cùng anh về Tủa… để nghe tiếng gió thì thầm.
Tìm em trong lễ hội Gẩu Tò(2)
Cô gái múa điệu xòe ô năm ấy
Trên đỉnh Cát Chùa Sì(3) ngày xuân.
Em thẹn thùng giấu nụ cười trong chiếc khăn bảy sắc cầu vồng
Mà đánh rơi ánh mắt, tôi mang theo về phố
Hội Gẩu Tò em có tới hay để mặc đá núi tìm nhau?
Giấc mơ đêm hoa nở tràn trên đá
Mùa mới thơm hương lúa đầy nhà
Con lợn, con gà chợp mắt nơi xó cửa, gầm sàn
Mà bỏ rơi chú ngựa lạc đàn hí gọi bạn trong đêm tối
Ngọt tiếng hát ầu ơi ru con của người đàn bà núi
Mộng mị ôm đời tha thiết những mùa xuân.

Cô gái Dao Khâu tết vòng hoa đội đầu
Dưới tán Sơn Tra bạt ngàn sắc trắng
Lúng liếng đồng tiền em cười vương màu nắng sớm mai
Tim tôi hóa đá, thao thức những canh dài
Cúc bạc nhớ ai để áo chàm vấn vương đầu núi
Hẹn mùa Sơn Tra tới…. tôi đến tìm em.
Cùng em đi chợ đêm San Thàng(4)
Ngỡ ngàng gặp người đàn bà địu con đi trong bóng tối
tìm áo chàm mơ hoang xuống núi quên lối về.
Réo rắt tiếng khèn gọi bạn tình say mê
nồng nàn đêm. Anh đắm say điệu xòe man dại
Giấc mơ em bỏ lại ở chợ đêm San Thàng.

Đi bắt vợ
Đầu hiên tiếng sáo bầu, cuối sàn tiếng khèn môi
Người thương đã tới rồi nhưng cha mẹ chưa ngủ.
Tiếng chân ngựa đạp vách:
– Trăng lên rồi em ơi! Về với anh kẻo trời sắp sáng
Nghe gậy gõ lạch cạnh: đón em về cùng trăng.
Khi mùa lũ đi qua
Những nếp nhà đã vùi sâu trong lòng đất
Những cánh rừng toang hoang, cây xanh bật gốc
Hòn đá buồn lăn lóc khóc bơ vơ
Con thú hoang nhớ rừng gọi Giàng trong cơn mơ thổn thức
Dưới lớp lá mục hạt nảy mần cho ngày mới thêm xanh.
Ước một lần được nhìn sâu vào mắt anh
Nơi sông Hồng trĩu nặng phù sa với tình yêu Hà Nội
Mênh mang nỗi nhớ quê hương ở nơi xa vời vợi
Em thắt lòng khi bắt gặp cánh chim trời liệng chao
Nếu ngoài đời…. ta có cơ hội gặp nhau
Em chỉ ước một lần được nhìn sâu vào đôi mắt ấy….
CHÂM VÕ
_________
(1) Tủa là tên gọi tắt của xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
(2) Gẩu Tò hay còn gọi là Gầu Tào – lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, thường diễn ra đầu xuân;
(3) Cát Chùa Sì là tên một đỉnh núi có con thác Vái Dê rất nổi tiếng ở xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ (nơi tổ chức Lễ hội Gẩu Tò của đồng bào dân tộc Mông ở Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu)
(4) Chợ đêm San Thàng ở thành phố Lai Châu, thường họp vào tối thứ 7, chủ nhật.