Thơ Anh Hồng: Em luồn tay dưới sợi sợi thời gian

Vanvn- Em luồn bàn tay trong tóc anh/ sợi sợi thời gian da diết/ nghe xao xuyến heo may giục mùa thu trút lá/trước thềm nhà tả tơi/ đêm mơ thấy từng bầy tuổi, dắt díu nhau chơi trò ú tim sau con giốc không tên/ em lang thang tìm thanh xuân cho anh ở tận cuối chân trời…

Nhà thơ Anh Hồng (Cao Thị Hồng)

SOCOLA ĐẮNG MÌNH EM

 

Em lắng nghe hư hao theo từng giọt thời gian …

bóng đêm đặc quánh xung quanh, đôi mắt ngó không biết đâu giới hạn…

quơ tay hái vu vơ…

một vốc đầy màu trắng của tuyết

một vốc đầy màu đen của nhung

một vốc đầy màu nâu của đất

một vốc đầy màu vang chát của nho

cuối cùng

một vốc sậm màu valender

khắc khoải phía chân trời

màu tím…

 

Vũ trụ miên man… vô thường

tràn tay rồi…

buồn ở đâu?

vui ở đâu?

thất vọng ở đâu?

niềm tin ở đâu?

và hy vọng?!

tích tắc từng giây…

muôn dấu hỏi

găm vào đêm thăm thẳm

sô-cô-la đắng mình em…

hoa hồng cũng mình em…

và tiếng đêm… mình em…

 

HÓA THẠCH

 

Bong bóng

trôi trên sông

từng chiếc vỡ tan, vỡ tan

xác bong bóng

hóa thân dòng nước xiết…

trộn lẫn phù sa…và ánh mặt trời.

Tôi

trôi theo dòng thời gian

từng tuổi đời hóa thạch

miền ký ức…

vạt nắng cuối ngày đi hoang

hóa thạch giữa trời…

 

SAU VŨ HỘI

 

Sau ồn ào vũ hội còn lại điều gì?

mặt nạ màu xanh, đen, vàng, đỏ, trắng…

muôn sắc, hình… tròn, vuông, méo, ngắn, dài…

tất cả

rớt xuống đất.

Phơi lộ giữa ánh bình minh

những gương mặt

lạnh lùng đến sởn gai ốc

bơ phờ nhàu nát đến đáng thương

nụ cười héo tàn trên môi kẻ sân si

giọt lệ lăn dài trên mắt em vừa bị lừa tình…

mặt nạ ngổn ngang, câm lặng…

 

mình Tôi

giữa ngổn ngang

mặt nạ

Ma quỷ và Người

Thú hoang và thú cưngCáo và Thỏ

Nai và Sói…

Chọn gì cho vũ hội ngày mai?

Tranh của họa sĩ Thành Chương

TẬN CÙNG MỘT GIẤC MƠ YÊU

(Ngày 17.5,viết cho A&M)

 

Mẹ sinh anh là con trai vào một ngày đông u ám

em cũng là con trai, mẹ cho làm kiếp người vào cuối hạ đầu thu

chúng mình lớn lên thích váy, son, gương lược…

thích lời nói dịu dàng…

trong dòng đời chảy như nước lũ

 

Người đời ném vào em và anh ánh mắt tò mò, dò xét

bối rối, ngác ngơ…

em không biết mình là ai?

anh không biết mình là ai?

tay trái nắm tay phải

sáng – trưa – chiều – tối

vòng quay của mặt trời

vòng quay của mặt trăng…

mờ ảo…mặt người…

 

em run rẩy trong giấc mơ hình dáng của anh

ánh mắt xuyên màn đêm như mũi tên lao về nơi nồng nàn hơi ấm

khát khao …không có điểm dừng…

ngại  ngùng bước trên con đường nhỏ nhỏ

những cánh hồng lả tả rơi rơi…

em trở về căn phòng bé nhỏ giấu cô đơn vào chiếc hộp không màu…

phiêu diêu bờ môi, cái ôm riết của anh … vị đắng ngọt ngào

xa cách quá mà cũng gần gụi quá…

giấc mơ anh lang thang cuối chân trời

em như kẻ hụt hơi…

 

tận cùng em và tận cùng anh…

là nỗi buồn không gọi rõ tên

lửng lơ giữa hoang mạc trắng…

anh còn là anh khi không còn em nữa?

em là ai khi lạc giữa biển người?

tận cùng em và tận cùng anh

bao dấu hỏi bủa vây – những móc câu lạnh lùng tua tủa…

ngổn ngang, hoang hoải một giấc mơ…

em và anh…dìu nhau đi

về phía mặt trời rát bỏng

về phía mặt trăng bí ẩn…

nghe lời yêu âm âm trong gió

nghe lời thương lắng đắng trong mưa…

 

EM LUỒN TAY DƯỚI SỢI SỢI THỜI GIAN…

 

Em luồn bàn tay trong tóc anh

sợi sợi thời gian mềm mại

nghe ấm áp yêu thương miệt mài chảy về từ hồng hoang lịch sử

đêm mơ thấy mình ầm ào như bão lũ

cuốn trôi cánh rừng già và bầy sói đi hoang…

 

Em luồn bàn tay trong tóc anh

sợi sợi thời gian da diết

nghe xao xuyến heo may giục mùa thu trút lá

trước thềm nhà tả tơi

đêm mơ thấy từng bầy tuổi, dắt díu nhau chơi trò ú tim sau con giốc không tên

em lang thang tìm thanh xuân cho anh ở tận cuối chân trời…

Em luồn bàn tay trong tóc của anh

sợi sợi thời gian nồng nàn

nửa nắng nửa mưa, nửa chia màu thương nhớ

đêm mơ thấy mùa xưa anh đến

những bông lục bình trôi ngược dòng sông

em hái đầy tay khắc khoải vơi đầy…

Em luồn tay dưới sợi sợi thời gian

đếm từng giọt, nâng niu từng giọt…

Em luồn tay dưới sợi sợi thời gian…

Em luồn tay dưới sợi sợi thời gian…

 

ANH HỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *