Vanvn- “Em viết cho anh câu hát những ngày thơ ấu// Những ngày chơi trốn tìm chui vào góc tủ/ Những ngày mưa vọc nước sau nhà// Hoa trứng gà xâu chuỗi em làm cô dâu xinh đẹp/ Anh – chú rể cười tươi trước thánh đường tưởng tượng/ Trò chơi ngày xưa ngọt mãi đến bây giờ”.
Trần Thị Hồng Anh là giáo viên vùng cao Quỳ Hợp miền Tây Nghệ An. Mặc dù mới sáng tác gần đây nhưng thơ và tản văn của chị đều có cái duyên của một tâm hồn sâu đằm, quan sát tinh tế và ẩn chứa lắm nỗi niềm: “Gió ngoài sông miên man lùa hoa ngô mải miết/ Nước cạn rồi đành để cánh bèo trôi”

Nghe trong gió có nỗi nhớ trở về
Chiều rơi bên sông vắng
Gió vi vút đuổi ngàn lau nở chùm bông trắng
Heo may chưa trở lại
Thu vẫn vương theo những xao xuyến của mùa
Gọi nỗi nhớ trở về, chênh vênh gió chênh vênh…
Em viết cho anh câu hát những ngày thơ ấu
Những ngày chơi trốn tìm chui vào góc tủ
Những ngày mưa vọc nước sau nhà
Hoa trứng gà xâu chuỗi em làm cô dâu xinh đẹp
Anh – chú rể cười tươi trước thánh đường tưởng tượng
Trò chơi ngày xưa ngọt mãi đến bây giờ.
Cúc nở thêm một lần, thu đi qua miền nhớ
Gió ngoài sông miên man lùa hoa ngô mải miết
Nước cạn rồi đành để cánh bèo trôi
Em mang tiếng sáo trúc lênh đênh theo con thuyền xuôi ngược
Nắng tắt rồi ai còn đứng đợi
Mặc lòng mình nhớ mãi hương mùa thu?

Có những sự thật không dễ dàng chấp nhận
Khi chúng ta có nhau
Chắc chắn nỗi buồn sẽ lớn
Em nghĩ về điều ấy như một lẽ tự nhiên của trời đất
Nhưng anh đâu biết rằng:
Sự thật ấy cũng là nỗi đau trong em
Giữa những niềm vui của bao người trong ngày lễ
Rực rỡ cờ hoa và sắc màu
Tiếng cười nói ngân vang cùng tiếng nhạc
Em trống rỗng
Chút cảm giác an toàn cuối cùng cũng rời bỏ
Chỉ vì anh
Mùa đông hình như đang giận
Hờn chi mà rét vẫn chưa về
Lá vàng rơi với bao sầu muộn?
Khắc khoải buổi chợ tàn trong cơn giông xối xả
Nhớ không người phương ấy
Hơi ấm những ngày mùa đông đã qua?
Hát cho những ngày yên vui
Dập dìu điệu lăm vông
Nhạc về bên cửa sổ
Đón lễ hội nhà nhà náo nức
Cam chín thơm nơi vườn đồi xanh ngát
Vui mùa vàng, mừng những ngày bình yên
TRẦN THỊ HỒNG ANH
___________________________________
Chuyên đề Văn học Nghệ An:
>> Thơ 1-2-3 Hà Vinh Tâm: Xôn xao cả một mùa thương nhớ
>> Truyện ngắn Hồ Ngọc Quang: Những trang văn đầy ấn tượng
>> Thơ 1-2-3 Võ Hoàng Phương: Hát cùng người khách lạ
>> Còn có một Thạch Quỳ thanh thản trước thiên nhiên
>> Nguyễn Thế Quang, những câu chuyện kể bất tận về mẹ
>> Văn chương nữ giới, không gian sắc màu của… xứ Nghệ
>> Thơ Nguyễn Trường Thọ: Lặn vào mưa nắng hoà tan trong ngần
>> Chùm thơ song ngữ Việt – Anh của Trần Thu Hà
>> Tản văn của Phạm Thùy Vinh thao thức với cội nguồn