Vanvn- “Mùa thu đi qua những cánh đồng// Những bông lúa vàng trĩu mẩy/ Chuyện trò qua làn hương chín// Nắng reo sáng một góc trời/ Vạt đồng lau cúi đầu nghe gió thổi/ Xôn xao cả một mùa thương nhớ trong em!”
Nhà giáo Hà Vinh Tâm ở Nghệ An không chỉ yêu bục giảng mà còn có duyên với phê bình văn học và thi ca. Thơ chị da diết đằm thắm, trĩu nặng suy tư những cung bậc đời sống.

Sắc tràm vàng thơm nẻo đường ta bước
Thời gian cựa mình
Ta đi xuyên qua ngày, tháng, năm
Tuổi xuân còn lành?
Ban mai còn biếc?
Và ta nương hương tràm đi rưng rưng gần nửa cuộc đời mình!
Bạn bè trên Facebook
Giới hạn là năm nghìn
Con số được đo đếm chính xác
Tôi lần tìm những tên tuổi quen thân
Nick họ vẫn còn đây nhưng người đã thành thiên cổ
Còn đâu?
Mùa thu đi qua những cánh đồng
Những bông lúa vàng trĩu mẩy
Chuyện trò qua làn hương chín
Nắng reo sáng một góc trời
Vạt đồng lau cúi đầu nghe gió thổi
Xôn xao cả một mùa thương nhớ trong em!

Bất kì lúc nào mưa cũng có thể đổ ập xuống
Cây quằn quại ướt sũng
Hoa bầm dập ven đường
Chỉ có hương nhài trộn cả vào mưa
Len vào từng hơi thở em nóng hổi
Sự sống vẹn nguyên!
Triền sông quên thả nắng chiều
Lặn lội làm chi, tìm ai trong nỗi nhớ
Ảo ảnh gương soi chỉ chật trái tim mình?
Thế mà anh găm vào em những ngày tháng rộng rinh
Ánh mắt, bờ môi, hơi thở gieo trong từng con sóng biển
Và hình như trăng vẫn sáng… phía anh quên!
Tờ giấy trắng rùng mình
Những con số cứ chạy dài
Quanh quẩn mãi mười con số
Nhấn nhá bấm trên điện thoại
Không thành một cuộc gọi…
Tờ giấy trắng chông chênh!
Hoa sen khô giấu mùa
Mùi hương còn sót lại ở bờ tường
Vẽ tương tư vào khung cửa sổ
Lẽ nào giấu em vào trong mắt
Anh lạc nẻo cả bốn mùa
Hương nào còn sót lại trong ta?
HÀ VINH TÂM
___________________________________
Chuyên đề Văn học Nghệ An:
>> Truyện ngắn Hồ Ngọc Quang: Những trang văn đầy ấn tượng
>> Thơ 1-2-3 Võ Hoàng Phương: Hát cùng người khách lạ
>> Còn có một Thạch Quỳ thanh thản trước thiên nhiên
>> Nguyễn Thế Quang, những câu chuyện kể bất tận về mẹ
>> Văn chương nữ giới, không gian sắc màu của… xứ Nghệ
>> Thơ Nguyễn Trường Thọ: Lặn vào mưa nắng hoà tan trong ngần
>> Chùm thơ song ngữ Việt – Anh của Trần Thu Hà
>> Tản văn của Phạm Thùy Vinh thao thức với cội nguồn