Phạm Thanh Quang và trường ca “Bản hùng ca thời đại”

Vanvn- Nhà thơ Phạm Thanh Quang sinh năm 1951, nguyên là Trung tá Pháo binh, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đồng Nai, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông đã xuất bản 16 tập thơ, truyện, tiểu thuyết, hầu hết đều viết về đề tài chiến tranh cách mạng với bối cảnh chiến trường Đông Nam Bộ và Đồng Nai. Ngoài ra, Phạm Thanh Quang còn là tác giả một số kịch bản phim truyện và thơ, truyện thiếu nhi, được nhận một số giải thưởng văn học của địa phương và trung ương.

Không chỉ là người lính đã trực tiếp chiến đấu trên phòng tuyến Xuân Lộc, Phạm Thanh Quang còn tham gia một số công trình viết sử của tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, cuộc chiến đấu đập tan cánh cửa thép Xuân Lộc, và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 đã trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt của ông, được thể hiện trong nhiều tác phẩm ông đã viết. “Bản hùng ca thời đại” là tập trường ca gồm 4 chương được nhà thơ Phạm Thanh Quang viết trong nhiều năm qua vừa mới xuất bản. Vanvn trân trọng giới thiệu đoạn trích của bản trường ca này.

TRẦN THU HẰNG giới thiệu

Nhà thơ Phạm Thanh Quang tặng sách cho bạn đọc tại Ngày Sách và văn hóa đọc Đồng Nai năm 2023

Một giờ sáng 21 tháng 4

Quân ta mở đợt tiến công cuối cùng vào Xuân Lộc

Chỉ còn lại bãi chiến trường đổ nát tan hoang

Người lính Giải phóng quân

Cả đời máu lửa

Không giấc ngủ nào yên ắng đạn bom

Không miếng cơm nào

Không có sạn, cát trong mồm

Không cái chết nào

Vẹn nguyên da thịt…

Giờ đây cũng không khỏi bàng hoàng!

…Sau phút ngỡ ngàng

Lính ta tất bật thu dọn chiến trường

Không kịp xót thương

Hối hả chôn cất…

Những bà má lưng còng

Vuốt mắt từng người con chưa quen biết

Oại oằn khóc lóc, xót xa!

Dẫu mất mát đau thương

Má ơi! Xin đừng khóc

Chúng con ra đi

Chúng con lại trở về!

Ngày mai thống nhất non sông

Đỏ rợp sắc cờ

Má nhìn lên thấy chúng con trên đó!

Máu đổ hôm nay

Rồi sẽ hóa thân vào những khối óc bàn tay

Triệu triệu người – hát bài ca xây dựng

Đất nước sẽ đẹp tươi hơn

Sau đổ nát hoang tàn!

Đau xót thay

Máu đỏ vẫn loang!..

Xót thương cộm đất

Và hiền lành như đất

Lại ôm xác những người con

Cả hai chiến tuyến vào lòng!

Những bà má dịu hiền

Vội vàng quếnh quáng lau nước mắt

Ngẩng lên vỗ vai những chiến sỹ Giải phóng quân:

Đi đi con! Tiếp tục tiến công!

Lời má vọng theo đoàn quân điệp điệp trùng trùng

Má nhìn theo quặn lòng nuốt lệ!

Những người con trẻ trung là thế

Biết có còn gặp lại nữa không?..

Má ơi xin má yên lòng

Dẫu chúng con không được còn trở lại

Tấm lòng má theo chúng con ấm mãi!

Tấm lòng Má sẽ thành huyền thoại

Mọi thế hệ lớn lên – khâm phục đến vô cùng:

Chiếc cán cuốc bằng tre má đục thông bên trong

Giấu từng lon gạo mang ra rừng nuôi Giải phóng!

Chiếc cán cuốc diệu kỳ – mạnh như gậy tre Thánh Gióng

Cuốc đất, bằm cây…mồ hôi nhẵn bóng màu sừng

Chiếc cán cuốc nhỏ nhoi nhưng vĩ đại vô cùng

Sánh ngang tầm những đoàn xe

Luôn chảy ngược ra rừng

Gạo muối thuốc men…hối hả tuôn ra từ cán cuốc!

Địch kiểm tra, kiểm soát gắt gao

Nhưng không bao giờ biết được

Các má, các chị, các em…

Đã thắng kẻ thù

Bằng điều giản dị, bình thường

Nhưng cực điểm thông minh!

Chiếc cán cuốc giản dị bình thường

Đã thành huyền thoại của chiến tranh!

Những chiếc cán cuốc bằng tre

Được đục thông đựng gạo, muối…bên trong

Thế giới này nơi nào có được!?..

Tấm lưng mềm của các má, các chị, các em…

Suốt đời vác cuốc

Từ lúc tóc còn xanh

Đến khi lưng còng, tóc bạc!..

Từ thế hệ này sang thế hệ khác

Những chiếc cuốc cứ lặng lẽ tiến công!..

Những hạt gạo trong chiếc cán cuốc

Đã nuôi sống vài chục người

Đến vài trăm người

Chiến sỹ Giải phóng quân

Rồi thành những đoàn quân chuyển đất, lay trời!…

Những hạt gạo từ trong cán cuốc

Lớn như biển rộng, sông dài…

Chảy khôn nguôi hàng chục năm giằng dặc!

Những hạt gạo từ trong cán cuốc

Đã hóa thành lửa chiến công

Thiêu đốt kẻ thù làm rạng danh xứ sở

Những đoàn quân – từ trong cán cuốc của Má

Giờ đây xông ra đánh trận sau cùng!..

Trường ca “Bản hùng ca thời đại” của nhà thơ Phạm Thanh Quang 

Hai giờ sáng 21 tháng 4

Hàng trăm xe cơ giới địch tháo chạy qua Lộ Hai

Lực lượng địa phương ta chặn không xuể

Đánh vuốt đuôi

Bắt sống hàng trăm binh lính địch

Đại đội Bốn mốt – huyện Châu Đức

Bắt sống chiếc xe zép

Chở đại tá Phạm Văn Phúc

Tỉnh trưởng Long Khánh trên xe!..

 

Bảy giờ sáng 21 tháng 4

Công nhân, nhân dân Sở cao su Ông Quế

Cùng Trung đoàn Bốn – Sư đoàn Sáu

Đánh tan Tiểu đoàn Hai – Chiến đoàn Bốn ba – Sư đoàn Mười tám

Tháo chạy qua đây

Bắt trên một trăm tù binh…

 

Tám giờ sáng 21 tháng 4 năm 1975

Cánh cửa thép Xuân Lộc bị đập tan

Cửa ngõ tiến vào Sài Gòn đã mở!

Trong niềm hân hoan rạng rỡ

Đồng chí bí thư thay mặt nhân dân và Huyện Ủy

Tặng Quân đoàn Hai lá cờ đỏ sao vàng:

Các đồng chí hãy cắm cờ này lên Dinh Độc Lập!

Tình quân dân chưa bao giờ có được

Ý chí, niềm tin, sức mạnh…tiếp trào dâng!

Những ánh mắt reo vui

Nhìn hun hút những đoàn quân

Trùng trùng đi qua Lộ Hai

Tiến công Bà Rịa!

Như trống rong, cờ mở…

Trong lòng tất thảy những người dân

Hàng nghìn những cánh tay vẫy theo: Chiến thắng!

 

PHẠM THANH QUANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *