Vanvn- “Tôi đưa tay gõ cửa động người xưa/ Nghe hồi âm vọng từ im lặng đá/ Nghe lao xao từ âm thầm rêu phủ/ Từ âm thầm ngõ ngách hang sâu/ Từ hàng chục ngàn năm/ Từ hàng vạn đổi dời”

Khoảng khắc
“Lòng vô sự mới thảnh thơi
Về lau thềm đá, ta ngồi an nhiên”
Chợt như là cổ tích
Mình nói chuyện với mình
Chiếc lá rơi nhè nhẹ
Trong vắt khoảng bình yên
Không gian cũng tĩnh lặng
Nghe chuyện và sẻ chia
Trời thu thêm lắng đọng
Nắng vàng mơ… Như mơ..
Một khoảng khắc bình yên
Ta với ta tri kỷ…
Chị cỏ gà
Cho bé Gia Hưng
Chị cỏ gà thức giấc
Gáy vang cả góc vườn
Đánh thức cô cỏ mật
Dậy đi mà toả hương
Đánh thức anh cỏ chỉ
Dậy rửa mặt học bài
Đánh thức khóm hoa nhài
Dậy ướp chè pha nước
Chị cỏ gà thức giấc
Gáy vang cả góc vườn
Bông hoa hồng chớp mắt
Đánh rơi mất giọt sương

Trước động người xưa
Tôi đưa tay gõ cửa động người xưa
Nghe hồi âm vọng từ im lặng đá
Nghe lao xao từ âm thầm rêu phủ
Từ âm thầm ngõ ngách hang sâu
Từ hàng chục ngàn năm
Từ hàng vạn đổi dời
Đá giữ lại hình hài cổ đại
Đá đưa ta về thời hồng hoang man dại
Thuỷ tổ loài người
Đường lên trời
Vòm hang lung linh như hoa, như gấm
Đường xuống âm
Thăm thẳm cõi vô cùng…
Bầu sữa căng tròn
Kho tiền, đụn gạo
Những dáng hình liên tưởng
Mơ ước khát khao…
Tôi thắp nén hương cắm xuống ngôi mộ cổ
Có tuổi 7000 năm…
Rì rào gió từ cây Chò ngàn tuổi
Và Vù hương thơm ngát đại ngàn
_________
* Ngôi mộ cổ ở vườn quốc gia Cúc Phương có tuổi 7000 năm
* Cây Vù hương hoa bay xa và toả hương thơm
VŨ THỊ KHƯƠNG
Chuyên đề Văn học xứ Thanh:
>> Huy Trụ – Chất thơ trữ tình sâu lắng
>> Truyện ngắn của Lê Vạn Quỳnh
>> Nhà giáo xứ Thanh và những trang thơ thấm đẫm tình đời
>> “Xúc xắc mặt người”… tìm ra được gương mặt thánh thiện
>> Đọng mãi “Lời yêu” của Trần Đàm
>> Chùm thơ Mai Hương: Giữa ngổn ngang chữ nghĩa
>> Nhà văn Kiều Vượng với trường đại học Hồng Đức
>> “Màu tím hoa sim” – Bi kịch của Hữu Loan
>> Cảm nhận khi đọc “Mạch ngầm con chữ” của Thy Lan
>> Chùm thơ Anh Dũng: Ăn sương muối gội sương mai
>> Những đặc sắc của văn học Thanh Hóa