Vanvn- Một rừng hoa ngan ngát trên khu vườn nhỏ xinh// Cánh bướm rập rờn, chim sẻ hót líu lo, ong rù rì đôi cánh/ Chị nắng ghé thăm vung vẩy sợi nắng vàng// Gió khúc khích cười, hoa lá giật mình rơi hạt sương trong vắt/ Tan vội theo chùm nắng lung linh/ Yêu bóng mẹ chăm chút vườn xinh.

Mẹ dạy em lời thưa gửi
Như đóa hoa tươi thắm nở trong vườn xuân
Thơm tho trên miệng xinh chúm chím
Chiếc miệng chỉ nói những điều hay điều tốt
Tình yêu thương của mẹ đong đầy
Lời dạy ấy sẽ theo em suốt cả cuộc đời.
Một rừng hoa ngan ngát trên khu vườn nhỏ xinh
Cánh bướm rập rờn, chim sẻ hót líu lo, ong rù rì đôi cánh
Chị nắng ghé thăm vung vẩy sợi nắng vàng
Gió khúc khích cười, hoa lá giật mình rơi hạt sương trong vắt
Tan vội theo chùm nắng lung linh
Yêu bóng mẹ chăm chút vườn xinh.

Trăng tròn như chiếc bánh rán
Ông trời đặt trên bếp lửa chiều rồi quên
Gió bay ngang “thơm” một xíu
Mây kéo nghìn sợi mỏng phủ ngọt bánh tròn
Chiếc bánh trăng lơ lửng
Hương trăng lan toả phủ vàng làng quê.
Con thương mẹ lắm, mẹ ơi!
Mẹ đã vất vả vì con sớm tối
Nhìn sợi tóc phai trong chiều nắng nhạt
Nắm bàn tay gầy guộc xanh xao nhưng ấm áp
Ngắm mẹ cười, nụ cười phúc hậu, giọng nói chan chứa tình yêu thương
Hiểu nỗi vất vả và yêu mẹ nhiều hơn.
Con gà trống gáy o o
Tiếng gáy vang xa khắp xóm
Hạt mầm cựa mình thức giấc
Cỏ cây vươn vai
Chim sẻ ríu rít tìm mồi bắt sâu trong kẽ lá
Đằng đông ông mặt trời đi rửa mặt sau đám mây hồng.
NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU