Chùm thơ viết cho thiếu nhi của Cao Xuân Thái

Vanvn- C tích thành ca hiếm/ Hay  mãi đến  bây gi/ Em nh ln bà k/ C nhẹ nhàng như thơ/ Em ước sau ba ti/ C nhà mình đông vui/Đng ăn xong vng lng/ Mỗi người ngi một nơi…

Nhà thơ Cao Xuân Thái

LỜI RU

 

Con cò mặc áo trắng tinh

Mò tôm, bắt tép một mình đồng xa

Ăn no, chớp cánh la đà

Về nâng câu hát của bà quanh nôi…

 

CÂY DOI

 

Như những quả chuông con

Treo đầu cành lóng lánh

Màu cánh sen, màu trắng…

 

Ăn quả nhớ mùa hoa

Rắc xôn xao mặt đất

Đi xa em nhớ nhất

Cây doi đứng gác vườn

Và có tiếng chim chuyền

Bắt sâu trong kẽ lá…

 

CHUỒN CHUỒN ỚT

 

Như quả ớt sừng bò

Lại có đôi cánh mỏng

Đỏ chót đậu bờ rào

Cu Tý nhìn khoái lắm

 

Trưa hè thật im vắng

Chuồn ớt thiêm thiếp say

Cu Tý đi rón rén

Lóng ngóng từng ngón tay

 

Chuồn chuồn ớt thấy động

Vút bay như tựa trực thăng

Cu Tý nhìn tiếc rẻ:

– Đã cay còn hung hăng!

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

CHUYỆN CỦA CÚN CON

 

Có một con cún

Gặp vầng trăng rằm

Ngỡ là chiếc bánh

Khóc nhè đòi ăn

 

Bà bảo vầng trăng

Đừng nhầm cún nhé

Nếu có đói lòng

Thì về “ tý “ mẹ

 

Tăng mờ, trăng tỏ

Trăng già, trăng non

Có yêu không cún

Vầng trăng đang tròn…

 

BUỔI TỐI

 

Bố mở mạng đọc báo

Mẹ lên phây mua đồ

Chị lướt tìm bè bạn

Anh không rời ti – vi

 

Siêu nhân thì miễn chê

Như Ngộ Không ẩn hiện

Còn chạy nhảy leo trèo

Chẳng khác gì loài nhện

 

Cổ tích thành của hiếm

Hay  mãi đến  bây giờ

Em nhớ lần bà kể

Cứ nhẹ nhàng như thơ

 

Em ước sau bữa tối

Cả nhà mình đông vui

Đừng ăn xong vắng lặng

Mỗi người ngồi một nơi…

 

ĐÁ QUÊ EM

 

Chẳng đâu như quê em

Thức dậy là gặp đá

Đá xám lạnh trùng trùng

Đá ngút ngàn xứ sở

 

Đá trên nương lụ khụ

Phơi trần màu khát khô

Mồ hôi cha đẫm ướt

Luống cày như sóng xô

 

Cho mùa lúa, mùa ngô

Chín thơm trên nương rẫy

Mẹ gùi nặng về nhà

Óng vàng từng bắp mẩy

 

Thương cha ngày nắng cháy

Thương mẹ buổi tuyết rơi

Đá bầu lên Cực Bắc

Đá gọi mùa sinh sôi…

 

NHỚ VỀ LŨNG CÚ

 

Bập bùng như ngọn lửa

Trên chót đỉnh núi Rồng

Màu cờ thiêng đất nước

Bay giữa trời thẳm xanh

 

Mặt hồ in long lanh

Cánh chim bay mê mải

Tiếng trống đồng âm vang

Những đêm Lô Lô Chải

 

Mùa hoa thơm thắm lại

Sau những ngày gió sương

Nơi muôn trùng khuất nẻo

Sắc cờ ấm quê hương

 

Em cắp sách tới trường

Khăn quàng trên vai nhỏ

Lũng Cú ơi ! Lũng Cú

Đi xa vẫn nhớ về…

 

BÓNG ĐÁ

 

Có một quả bóng thôi

Mà bao người tranh cướp

Rồi bên thua, bên được

Một bên vui, bên buồn

 

Tiếng hò reo như cồn

Khi bóng bay vào lưới

Thủ môn thì bối rối

Nhặt bóng rồi đá lên

 

Cuộc vui ngỡ triền miên

Nếu tiếng còi im lặng…

 

Cả hành tinh sôi động

Khắp hành tinh trẻ trung

Ôi tuyệt vời đôi chân

Không nhằm vào ai…

Đá!

 

CỘNG TRỪ

 

Cộng nghĩa là gộp lại

Như bó đũa nhà ta

Như bố mẹ với bé

Ở trong một ngôi nhà

 

Trừ lại như lọ kẹo

Cứ vơi đi từng ngày

Bởi lòng yêu thương bé

Mẹ cộng thêm lại đầy…

CAO XUÂN THÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *